EURO 2012: Theo chân cảnh sát Ba Lan đi dẹp hooligan

10:28 Thứ năm 14/06/2012

Năm phút trước khi trận đấu Ba Lan - Nga kết thúc, một hàng rào cảnh sát chống bạo động dày ba lớp đã được triển khai ngay sát khu vực tập trung đông đảo cổ động viên đội khách trên khán đài.

Với những vụ ẩu đả trên đường phố ở bên ngoài sân vận động trước trận đấu, cũng như một số rắc rối xảy ra trên khán đài khi bóng đang lăn dưới mặt cỏ, cảnh sát Ba Lan dành sự quan tâm đặc biệt đến những cổ động viên Nga vốn nổi tiếng quá khích. Những vị khách này được lưu lại trên khán đài lâu hơn, để chia tách với dòng cổ động viên đội chủ nhà nhằm đề phòng khả năng xảy ra xung đột.

Cảnh sát chống bạo động dàn dội hình để dẹp hooligan. Ảnh: Đ.H

Người Nga “biết điều”

Rời sân trong sự bao vây của cảnh sát chống bạo động, cổ động viên Nga lại tỏ ra biết điều. Họ đi theo đoàn, tiến về trung tâm thành phố hoặc ra ga tàu ở gần sân vận động. Cũng có một số người Nga, với khăn, áo và mũ dễ nhận biết, thoải mái hòa vào dòng cổ động viên Ba Lan khi rời sân mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Các vụ ẩu đả phần lớn do những kẻ quá khích châm ngòi, chứ không phải những người hâm mộ bóng đá chân chính.

Bám theo dòng cổ động viên Nga một đoạn đường dài nhưng không có chuyện gì xảy ra, phóng viên Thể thao & Văn hóa chuyển hướng, tìm đến dòng cổ động viên Ba Lan cũng đang hướng về thành phố trên cây cầu Poniatowski bắc qua sông Vistula, nơi đã xảy ra các vụ loạn đả trước giờ bóng lăn. Cây cầu này nối sân vận động quốc gia với đại lộ Jerozolimskie dẫn về trung tâm thành phố, nơi tổ chức Fanzone.

Một số hooligan bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.H

Hooligan chủ nhà quậy phá

Không đánh nhau được với người Nga để “trả thù” cho vụ tấn công vào buổi chiều, các cổ động viên Ba Lan quay sang gây chuyện với chính lực lượng an ninh của nước chủ nhà. Vỏ các chai bia bằng thủy tinh, bom xăng và pháo nổ liên tiếp được ném về phía lực lượng cảnh sát chống bạo động, vốn lập nên một hàng rào che chắn bằng khiên. Ngay sau các tiếng nổ chúa chát là những bước chân rầm rập của cảnh sát, những tiếng la hét của cổ động viên vì bị trấn áp mạnh tay.
Khoảng 7.000 cảnh sát đã được triển khai tại Warsaw trước, trong và sau trận đấu giữa Ba Lan và Nga. Họ được trang bị đồ bảo hộ từ đầu đến chân, và được sử dụng các công cụ hỗ trợ từ dùi cui, đạn cao su, hơi cay đến vòi rồng. Buổi chiều, những công cụ hỗ trợ này đã được dùng đến nhằm dẹp các vụ đánh nhau giữa hai nhóm cổ động viên. Máy bay trực thăng cũng được huy động quần thảo trên bầu trời nhằm hỗ trợ thông tin cho lực lượng dưới mặt đất.

Ngoài ra, cảnh sát Ba Lan còn mang đến sân vận động thiết bị phát âm thanh công suất lớn, được chở trên các xe bán tải. Được gọi bằng cái tên mỹ miều “Đại bác âm thanh”, thiết bị này có khả năng phát ra tiếng ồn ở mức 150 decibel, gây cảm giác đau đớn cho những người ở trong bán kính 300m, khiến họ phải bịt tai và bỏ chạy theo phản xạ tự nhiên, thậm chí bị điếc nếu ở quá gần.

Một nhà chờ xe bus bị hooligan đập vỡ kính. Ảnh: Đ.H

Ba Lan đã mua một loạt thiết bị này để sử dụng tại EURO 2012 trong trường hợp cần thiết.

Rất may, cảnh sát vẫn chưa phải sử dụng đến “đại bác âm thanh” ở trận đấu giữa Ba Lan và Nga, bởi tình hình dù có phức tạp nhưng chưa đến mức phải đàn áp trên diện rộng như thế. Chỉ một loạt hơi cay và đạn cao su, một nhóm cổ động viên đã bị hạ gục trên phố Jerozolimskie. Những kẻ quá khích này sau đó được sơ cứu và đưa lên xe về đồn. Cảnh sát phải quây thành vòng tròn hai lớp bảo vệ bởi từ bên ngoài, nhiều kẻ quá khích muốn phản công để giải cứu “đồng đội” đang bị bắt giữ.

Khá may mắn, phóng viên của Thể thao & Văn hóa, cùng với 5 đồng nghiệp khác đến từ nhiều quốc gia, đã lọt được vào giữa vòng bảo vệ của cảnh sát để tác nghiệp trong khi họ di chuyển theo đội hình với sự hỗ trợ của xe vòi rồng phía sau ở những tình huống trấn áp các kẻ quá khích, vốn phần lớn đều là thanh niên bịt kín mặt để tránh bị nhận diện. Trong khi trấn áp, có một số cảnh sát được phân công nhiệm vụ quay phim để ghi lại các hình ảnh làm bằng chứng xử lý về sau.
Đến hơn gần 2h sáng ở Warsaw, khi trận đấu kết thúc đã hơn 3 tiếng, đường phố ở trung tâm Warsaw vẫn hết sức lộn xộn. Những vụ tấn công, trấn áp và bắt bớ nhỏ lẻ vẫn xảy ra. Những chiếc xe gắn còi hụ và đèn ưu tiên của cảnh sát và cấp cứu vẫn tất tả chạy ngược, chạy xuôi, đến những nơi xảy ra các sự cố. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát dần chia cắt đám đông quá khích, dồn họ vào các con phố nhỏ để dễ bề đối phó.

Mảnh vỡ thủy tinh tràn ngập khắp nơi, thùng rác nằm lăn lộn dọc đường và các tấm kính ở nhà chờ xe bus bị đập tan tành. Đại lộ Jerozolimskie và khu Fanzone gần đó không khác gì một bãi chiến trường. Warsaw đã có một đêm không ngủ, nhưng không phải vì ngây ngất trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Ba Lan...

184 người bị bắt, 24 người bị thương

Đến sáng qua, nhà chức trách đã đưa ra con số chính thức về những người có liên quan đến các vụ xô xát trước, trong và sau trận đấu giữa Ba Lan và Nga. Theo Bộ trưởng Nội vụ Jacek Cichocki, 184 người đã bị bắt giữ, bao gồm 157 người Ba Lan, 24 người Nga, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Hungary và 1 người Algeria.

Còn theo Edyta Galazkowska, phát ngôn viên của lực lượng cấp cứu y tế Warsaw, 24 người đã bị thương khá nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, bao gồm 14 người Nga, 1 người Đức, 1 người Mỹ, 1 người Pakistan cùng 7 người nước ngoài thuộc 7 quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên, không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng 50 người khác được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ trên đường phố.
Đông Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục