EURO 2012: Đang có những “hiện tượng”

09:55 Thứ hai 11/06/2012

Thêm một mùa EURO đã khởi tranh, các con chiên của môn túc cầu giáo lại có dịp "ăn” bóng đá, “ngủ” bóng đá và hít thở bầu không khí từ trái bóng Tango 12 Finale.

Có muôn vàn lý do để người ta thổn thức “lăn” cùng trái Tango 12 Finale trên đất Ban Lan & Ukraina. Người thì chờ đợi thần tượng của mình thể hiện "đẳng cấp" ở sân chơi cao nhất của lục địa già, có Fan lại mong muốn đội bóng con cưng sẽ bước lên ngôi Vương.

Có người lại mong chờ các trận cầu cân tài cân sức. Thậm chí đơn gian nhất, người ta chỉ cần mong chờ được chứng kiến những đường bóng hay – những pha ghi bàn đẹp mắt. Hay có người lại chờ đợi sự "vùng lên" từ các đội bóng được gọi là "nhược tiểu".

EURO 2012 từ lúc khởi tranh đã chứa đựng rất nhiều bất ngờ trong mỗi trận đấu - Ảnh: Internet

Thật vậy, trong mỗi giải đấu luôn chứa đựng những bất ngờ, đấy chính là điều thú vị nhất mà môn thể thao vua mang lại. Có ai ngờ "chú lính chì" Đan Mạch lại lên ngôi tại EURO 1992. Trước khi giải đấu khởi tranh, chẳng ai dám dự đoán về câu chuyện thần thoại mà Hy Lạp đã viết nên tại EURO 2004. Trong khi đó, những chiến binh Nga đã có một kỳ EURO 2008 thành công ngoài sức tưởng tưởng khi họ đã vào đến bán kết của giải, để lại sau lưng biết bao “ông lớn”.

Trước khi bước vào giải, những Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao, bởi vì tâm thế của họ khi bước vào giải đấu đã được mặc định là đội "cửa trên".

Tuy nhiên, bóng đá vốn dĩ chẳng phải lúc nào cũng tuân theo quy luật, cứ "cửa trên" là sẽ giành chiến thắng. Ở đó nó chứa đựng những sự bất ngờ, kịch tích và đôi khi là cả một chút may mắn. Đấy chính là một trong các lý do khiến người ta mong chờ trái bóng EURO bắt đầu lăn. Sau hai ngày thi đấu, với thực tiễn trên sân cỏ đã chứng minh tính đúng đắn của “chân lý” trên.

Và cuộc sống cũng giống như những gì diễn ra trên sân cỏ, như ai đó hay nói, chiến thắng vĩ đại nhất của loài người hay chiến thắng hào hùng nhất của một đội bóng nào đó, đấy chính là chiến thắng chính bản thân mình. Vậy những đội bóng còn lại như Ba Lan, Ukraina, CH Czech, Hy Lạp, Nga, Đan Mạch, CH Ireland, Croatia, Thụy Điển. Họ sẽ bước vào giải với "tư tưởng" nào? Lót đường ư? Hay có mặt tại vòng tứ kết? Không, chẳng ai trong số họ muốn làm "phông nền" để tô điểm cho các "ông lớn". Bởi, giấc mơ chẳng phải là của riêng ai, và họ hoàn toàn có quyền “mơ giấc mơ chapi” trên đỉnh cao EURO 2012.

Sau khi Hy Lạp khiến chủ nhà Ba Lan toát mồ hôi hột mới thoát khỏi một trận thua bẽ mặt. Còn những chú lính chì Đan Mạch đã “dẫm nát” cành hoa Tulip. EURO này, hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ…

Chính bởi lẽ đó, tất cả những đội bóng trên đều đang âm thầm chuẩn bị cho các cuộc "lật đổ". Chúng ta cùng hy vọng, trong số những đội bóng ấy, những hình ảnh của Đan Mạch năm 1992, của Hy Lạp năm 2004 hay như của Nga năm 2008 sẽ được tái hiện. Hoặc ít nhất, những chàng David nhỏ bé sẽ quật ngã các gã khổng lồ Goliath ở một vài trận cầu nào đó. Và chúng ta cùng tin rằng, đó là thứ gia vị làm cho EURO thêm phần hấp dẫn và kích tích.

(Bạn đọc: Thành Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục