![]() |
| Luis Enrique cần mạnh mẽ hơn trong việc ứng xử với ngôi sao Lionel Messi. Ảnh internet |
Ngày trước khi còn dẫn dắt Man Utd, có một câu chuyện về Alex Ferguson mà cho đến sau này người ta vẫn nhớ mãi. Ở Old Trafford khi đó, David Beckham được xem là một trong những ngôi sao số một. Tài năng của chàng tiền vệ này là điều chẳng ai có thể bàn cãi. Anh cũng là một trong những cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội hình của Quỷ đỏ khi ấy. Thậm chí người ta còn nói rằng Beckham lúc đó rất được Ferguson cưng chiều và xem như là cậu con trai trong gia đình.
Thế nhưng kể từ khi dính vào chuyện tình yêu đương với cô ca sĩ Victoria Caroline Adams thì David Beckham dường như trở thành một con người khác. Anh không còn chú tâm vào tập luyện và điều này đã khiến cho ông thầy Ferguson cảm thấy phiền lòng. Beckham dường như bỏ ngoài tai những lời nói và bài dạy của ông thầy. Trong trận đấu với Arsenal, chàng tiền vệ số 7 đã không kèm nổi Sylvain Wiltord. Điều này khiến cho Ferguson không còn kiềm chế được nữa.
Dù cho David Beckham có là ngôi sao sáng nhất ở Old Trafford vào thời điểm đó nhưng Sir Alex Ferguson vẫn ném chiếc giày nhắm thẳng vào Beckham. Chính Ferguson đã viết trong tự truyện của mình rằng: “Ngay khi một cầu thủ M.U nghĩ rằng cậu ta to hơn cả HLV thì cậu ta phải ra đi”. Và việc loại bỏ David Beckham cho đến nay vẫn được xem là việc làm dũng cảm của Ferguson. Nó khiến cho những thế hệ cầu thủ sau này dù có cá tính đến mấy cũng không dám chống lại ông thầy người Scotland trong phòng thay đồ.
Ở Camp Nou, Lionel Messi luôn là tâm điểm của sự chú ý. Trước đây cầu thủ người Thuỵ Điển Ibrahimovic cũng từng nói rằng ở Barcelona thì mọi người đều phục vụ Messi. Điều ấy cũng chẳng sai bởi lẽ Messi là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng xứ Catalan. Sự toả sáng của cầu thủ người Argentina cũng mang đến cho Barcelona rất nhiều những danh hiệu.
Mới đây Lionel Messi không tham gia buổi tập hôm thứ Hai vừa qua, buổi tập sau khi Barca thua sốc Real Sociedad. Điều này đã khiến cho ông thầy Luis Enrique cảm thấy rất tức giận. Nhiều người cho rằng đây là cách chống đối của Messi với Enrique sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bỏ ngôi sao Argentina trên băng ghế dự bị ở hiệp 1 trận thua Sociedad. Chính Luis Enrique sau vụ việc này cũng đã doạ sẽ có án phạt nặng giành cho Messi, thế nhưng điều này đã bất thành do có sự can ngăn của của những cầu thủ trụ cột là Xavi, Iniesta và Sergio Busquets.
Rõ ràng nội bộ của Barcelona vào thời điểm này đang rất lục đục. Với một cầu thủ có cái tôi quá lớn như Messi thì việc anh bất đồng quan điểm với huấn luyện viên là điều xưa nay không hiếm. Năm ngoái huấn luyện viên Martino trong một năm dẫn dắt Barcelona cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mà Messi cũng tỏ ra không tán thành trong một số trận đấu của Barcelona.
Trước đây Ferguson đã thành công khi chứng tỏ mình là một ông chủ thực sự của đội bóng. Nếu như những cầu thủ cho rằng họ to hơn huấn luyện viên thì cần phải loại bỏ. Vậy nên liệu rằng với những gì đã diễn ra thì huấn luyện viên Luis Enrique có nên nghiêm khắc với cậu học trò Lionel Messi hay không? Bởi lẽ chỉ có như vậy thì ông mới có thể tạo được cái uy cho mình ở một câu lạc bộ lớn như Barcelona.














