
Sau trận thua ngược PSG, Rafael da Silva, em trai của trung vệ Ronald Araujo đã thể hiện sự hả hê trên Instagram. Theo đó, Rafael đăng tải 5 biểu tượng mặt cười chảy nước mắt kèm dòng trạng thái: “Bây giờ thì các bạn đổ lỗi cho ai? Araujo chăng?”.
Hành động này xuất phát từ lịch sử những chỉ trích mà Araujo từng chịu đựng tại Camp Nou. Mùa trước, trung vệ người Uruguay từng mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa 3-3 của Francesco Acerbi trong bán kết lượt về Champions League với Inter Milan, khiến Barca để thua 4-3 sau hiệp phụ.
Trước đó, ở tứ kết Champions League gặp PSG mùa 2023-24, Araujo cũng bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Bradley Barcola, góp phần khiến Barca mất lợi thế dẫn 1-0 và bị loại với tổng tỉ số 4-6.
Ở màn tiếp đón PSG vừa qua, HLV Hansi Flick quyết định không sử dụng Araujo, thay vào đó là cặp trung vệ Eric Garcia – Pau Cubarsi và sau đó Christensen vào thay Garcia cuối hiệp 2. Động thái này phản ánh sự thận trọng của nhà cầm quân người Đức khi đối mặt PSG, đồng thời là lời nhắc nhở về việc Araujo vẫn cần tìm lại phong độ ổn định.
Dù cảm xúc gia đình có thể khiến Rafael muốn "đáp trả" CĐV, nhưng thực tế, những hành động như vậy chỉ làm căng thẳng mối quan hệ giữa cầu thủ và người hâm mộ. Thay vì phản ứng trên mạng xã hội, cách tốt nhất là tập trung vào phong độ và tinh thần thi đấu, để những màn trình diễn trên sân tự nói lên giá trị của Araujo.