
Militao từng nghĩ đến việc giải nghệ.
Ngôi sao 27 tuổi cho biết chấn thương thứ hai gần như đã đánh gục anh cả về tinh thần lẫn thể chất. “Với chấn thương thứ hai, tôi thực sự đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá. Vượt qua tất cả những điều đó thật sự không dễ dàng,” Militao trải lòng.
Militao dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước vào tháng 8/2023, đúng vào giai đoạn anh đang đạt phong độ đỉnh cao và được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Sau nhiều tháng kiên trì điều trị, anh trở lại thi đấu vào cuối mùa giải, nhưng chỉ ít lâu sau lại gặp thêm một chấn thương khác vào năm 2024, buộc phải tái hòa nhập quá trình hồi phục gian khổ.
Giữa những ngày tối tăm nhất, Militao thừa nhận chính gia đình và đức tin đã giúp anh giữ vững tinh thần: “Nhờ có họ và đức tin của tôi, hôm nay tôi mới có thể đứng ở đây, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng cống hiến cho bóng đá.”
Trung vệ người Brazil cũng thừa nhận, chuỗi chấn thương nghiêm trọng đã khiến anh nhìn nhận lại mọi thứ: “Hai năm qua thật khó khăn. Khi phải đối mặt với chấn thương thứ hai, bạn buộc phải tiếp cận nó theo một cách khác, vì bạn đã hiểu rõ con đường phía trước sẽ gian nan như thế nào.”
Hiện tại, Militao đang cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu với Hàn Quốc diễn ra lúc 18h00 ngày mai (giờ Việt Nam). Sự trở lại của anh không chỉ là tin vui với đội tuyển xứ Samba mà còn là minh chứng cho nghị lực phi thường của một chiến binh đã đi qua vực sâu tuyệt vọng để đứng dậy mạnh mẽ hơn.