 
  HLV Sean Dyche làm rõ phát biểu về Manchester United.
Trong buổi họp báo trước trận đấu, Dyche phủ nhận hoàn toàn việc từng chỉ trích Amorim. Ông khẳng định, những gì từng được nói vào tháng 5 chỉ là một phép so sánh chiến thuật nhằm minh họa cho quan điểm rằng đôi khi cách tiếp cận đơn giản – như sơ đồ 4-4-2 – vẫn có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, theo Dyche, những phát biểu này đã bị truyền thông bóp méo và giật tít sai lệch, khiến câu chuyện bị hiểu sai hoàn toàn.
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tư cách của Amorim hay bất kỳ đồng nghiệp nào,” Dyche nhấn mạnh. “Tôi còn nói rằng các HLV cần được trao thời gian. Tôi từng ở vị trí đó và rất hiểu cảm giác bị áp lực. Tiếc là đoạn phát biểu đó lại không được đăng.”
Phía Amorim cũng không hề có phản ứng tiêu cực. Thậm chí, ông tỏ ra đồng cảm với Dyche, thừa nhận rằng trong môi trường truyền thông ngày nay, việc đưa ra những nhận xét mạnh mẽ là điều khó tránh khỏi. Amorim cũng khẳng định bản thân không coi đó là sự xúc phạm, đồng thời dành lời khen cho sự hiểu biết chiến thuật của Dyche.
Không chỉ lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, Dyche còn ghi nhận sự thay đổi tích cực của Man United dưới thời Amorim. Theo ông, đội bóng thành Manchester đã có những điều chỉnh về mặt phong cách thi đấu, cho thấy sự linh hoạt đáng khen trong tư duy cầm quân.
Trận đấu tới đây mang nhiều ý nghĩa cho cả hai đội. Trong khi Man United đang hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp để củng cố vị trí trong top 6, thì Nottingham Forest – hiện mới chỉ có 5 điểm sau 9 vòng – đang khát điểm hơn bao giờ hết. Dyche, người mới được bổ nhiệm ngày 21/10, là HLV thứ ba của Forest mùa này, sau Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou.
Cuộc đối đầu tại City Ground vì thế không chỉ là màn so tài về điểm số, mà còn là dịp để hai nhà cầm quân chứng minh bản lĩnh giữa tâm bão truyền thông.














