Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ có 32 quốc gia có vinh dự được tham gia vòng chung kết World Cup. Nhưng tại sao toàn thế giới lại ngóng chờ nó với không khí náo nức như thế. Người người World Cup, nhà nhà hướng tới World Cup Dù không có đội tuyển của đất nước mình thi đấu, chúng ta vẫn có quyền ngồi trước tivi và hò hét, bình luận về những trận cầu ấy. Bởi vì bóng đá là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, sự cuốn hút của nó không chỉ dành cho các cầu thủ trên sân mà lan tỏa tới tất cả mọi người theo dõi nó.
![]() |
| Bóng đá cần chúng tay chống lại nạn kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Ảnh: Internet |
Bóng đá là môn thể thao không có khoảng cách: đến với bóng đá người ta không phân biệt màu da hay đẳng cấp, mà chỉ biết tới bóng đá mà thôi. Tôi yêu cái không khí tưng bừng và thân thiện khoảnh khắc những con người tới từ mọi quốc gia cùng ở bên nhau, cùng hát, cùng chia nhau nụ cười và nước mắt. Không có sự ngăn cách, sự tính toán - đó mới chính là bóng đá - môn thể thao vua của chúng ta.
Nhưng dường như bóng đá ngày càng rời xa những giá trị tinh thần tốt đẹp ấy. Văn hóa trong và ngoài sân cỏ không còn được coi trọng nữa. Thật đáng buồn khi Boateng từng phải rời sân giữa chừng vì những hành động kỳ thị về màu da trên khán đài, để rồi phải rời khỏi Milan ít nhiều cũng vì những lí do phân biệt chủng tộc. Một cầu thủ bóng đá phải rời sân vì chính những người yêu bóng đá. Quả là một nghịch lí nhưng nó vẫn cứ xảy ra hàng ngày trên sân cỏ. Điều đó không chỉ xảy ra với Boateng mà có nhiều cầu thủ da màu khác cũng đang phải cố gắng để có thể đối mặt.
Bất cứ môn thể thao nào cũng coi trọng tinh thần fairplay, trong bóng đá điều này còn đặc biệt hơn. Bởi vì không chỉ có các cầu thủ mà những CĐV cũng cần thể hiện được tinh thần này. Vẻ đẹp của bóng đá được tạo ra từ chính những khán giả của nó, chính mỗi người, mỗi hành động của chính chúng ta đó.
Chúng ta cùng có một tình yêu bóng đá vì vậy chúng ta cùng đang sống trong một gia đình đấy. Hãy biến nó thành một gia đình ấm áp và nhiều tiếng cười…
Đừng để trong bóng đá xuất hiện thêm nhiều Boateng nữa…
(Bạn đọc: Chiaki)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















