
Dự án có kinh phí dự kiến lên tới 1,5 tỷ bảng Anh và nhận được sự ủng hộ từ cả hai "gã khổng lồ" bóng đá Ý: AC Milan và đội đầu bảng Serie A hiện tại, Inter Milan – những đội hiện đang chia sẻ sân San Siro. Kiến trúc sư Davide Bruno là người đứng sau ý tưởng độc đáo này và đã trình bày bản thiết kế trong sự kiện "Il Foglio a San Siro".
Theo bản thiết kế, toàn bộ sân vận động mới sẽ được xây dựng bên dưới mặt đất. Trên bề mặt sẽ là một công viên đô thị với hơn 20.000 cây xanh, 500.000 loài hoa và hơn 6 km đường dạo bộ. Dự án còn bao gồm khách sạn hạng sang, nhà hàng, không gian tổ chức sự kiện, bãi đỗ xe nhiều tầng và thậm chí cả một ga tàu điện ngầm riêng để thuận tiện di chuyển.
Mục tiêu của dự án không chỉ là thay thế San Siro, mà còn tạo ra một khu phức hợp thể thao - đô thị hiện đại, bền vững và tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cả người yêu bóng đá lẫn cộng đồng dân cư không quan tâm đến môn thể thao này.
Thông tin về dự án đã được một tài khoản người hâm mộ AC Milan đăng tải trên Instagram với câu hỏi “Bạn nghĩ sao về ý tưởng này?”. Phản ứng của người hâm mộ lập tức chia thành hai luồng ý kiến.
Một tài khoản tỏ rõ sự tức giận: “Tôi đã từng thấy nhiều ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng đây chắc chắn là một trong những điều ngớ ngẩn nhất đời tôi.” Trong khi đó, một người khác phản pháo: “Sẽ có nhiều người phản đối, nhưng thật lòng thì đây là ý tưởng cực kỳ sáng tạo và chính xác là thứ cần có cho một dự án phát triển đô thị hiện đại.”
Trước đó, AC Milan - đội vừa hủy diệt Inter ở bán kết Coppa Italia - và Inter từng xem xét việc nâng cấp hoặc phá bỏ sân San Siro để xây mới, tuy nhiên, một hội đồng bảo tồn di sản địa phương đã xác nhận khu đất này có giá trị văn hóa – nghĩa là không thể bị phá bỏ dễ dàng. Sân vận động này chính thức mang tên Stadio Giuseppe Meazza, là “ngôi nhà” của AC Milan từ năm 1927 và của Inter Milan từ năm 1947.
Nếu kế hoạch xây dựng sân vận động ngầm được thông qua, đây sẽ là sân bóng đá đầu tiên được xây mới tại Ý kể từ năm 2011 – thời điểm Juventus khánh thành sân Allianz tại Turin với sức chứa 40.000 chỗ ngồi.
Theo Davide Bruno, dự án sẽ cần từ 4 đến 5 năm để hoàn thành nếu được phê duyệt. Tuy nhiên, với tính sáng tạo cao đi kèm chi phí khổng lồ và những tranh cãi về yếu tố di sản, câu hỏi lớn nhất vẫn là: liệu sân bóng ngầm của Milan có thật sự trở thành hiện thực, hay chỉ dừng lại ở mức ý tưởng gây sốt mạng xã hội?