Được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, các Manucians hi vọng đội bóng của mình có thể thi đấu sòng phẳng với Juventus. Thế nhưng, những gì diễn ra trong suốt hơn 90 phút của trận đấu, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên, đã làm nhiều người cảm thấy thất vọng.

Juventus dễ dàng vượt qua Man United ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.
Juventus dễ dàng áp đặt lối chơi, và vượt lên nhờ bàn thắng của Paulo Dybala. Sau bàn thắng ấy, mặc dù khoảng thời gian còn lại còn rất dài, nhưng Manchester United không thể lật ngược thế cờ, bởi những tình huống tấn công mà đội chủ nhà tạo ra đều bị hóa giải, hoặc thiếu đi tính chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Trung phong Romelu Lukaku vẫn tiếp tục có một trận đấu đáng thất vọng, khi bị lão tướng Giorgio Chiellini ngăn chặn.
Màn trình diễn nhạt nhòa của Lukaku chắc chắn sẽ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Cầu thủ người Bỉ vẫn luôn được coi là “ngôi sao của những trận đấu nhỏ”. Trước Juventus, anh hi vọng có thể thi đấu tốt, đem về những bàn thắng để xóa tan đi những nghi ngờ về năng lực của mình đang vây quanh các cổ động viên. Hơn nữa, việc tỏa sáng giúp Manchester United giành chiến thắng cũng sẽ giúp anh ghi dấu ấn trong lòng huấn luyện viên Massimiliano Allegri cũng như ban lãnh đạo của đội khách, bởi anh vẫn luôn mong một ngày được khoác áo Bianconeri.

Lukaku im tiếng trong thất bại của Quỷ đỏ trước Bà đầm già.
Cụ thể, trong một bài phỏng vấn gần đây, Lukaku đã nói: "Thi đấu ở Serie A? Tại sao không? Tôi hi vọng thế. Juventus đang có một kế hoạch tuyệt vời ở đó và họ vẫn đang cho thấy sự thăng tiến. Mỗi mùa giải trôi qua họ cố gắng để mạnh mẽ hơn. Không nghi ngờ gì, họ là một trong hai, hoặc ba đội xuất sắc nhất châu Âu với một huấn luyện viên tuyệt vời và những cá nhân ấn tượng. Cristiano Ronaldo là cầu thủ nổi bật nhưng chúng ta cần để tâm đến những cái tên khác. Paulo Dybala đã chơi rất hay, tôi cũng rất thích Douglas Costa. Anh ấy luôn có những khoảnh khắc đặc biệt, sau những gì đã thể hiện anh ấy đã chứng tỏ mình là người có thể tạo ra sự khác biệt".
Nếu như coi cuộc đối đầu tại UEFA Champions League vừa qua là lời tự giới thiệu của Lukaku, thì lời giới thiệu ấy có lẽ đã thất bại. Tiền đạo người Bỉ đã không tạo ra bất kì tình huống nào thực sự nguy hiểm với khung thành của Wojciech Szczesny. Những pha khống chế bóng của anh vẫn lóng ngóng, vụng về.
Lukaku luôn khao khát được sát cánh cùng Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala hay Douglas Costa, nhưng thật khó để điều ấy xảy ra. Khả năng săn bàn, xử lý bóng của Romelu Lukaku khó có thể sánh cùng siêu sao người Bồ Đào Nha. Tốc độ cùng sự khéo léo thì anh hoàn toàn không thể so bì với bộ đôi đến từ Nam Mỹ hay một cái tên khác là Federico Bernardeschi.

Lukaku sẽ phải cải thiện nhiều hơn nếu thật sự muốn cập bến Allianz Stadium.
Chân sút người Bỉ có một điểm mạnh đó là khả năng tì đè và không chiến tốt, nhưng điều ấy thường không xuất hiện trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Massimiliano Allegri xây dựng. Hơn nữa, ở Allianz Stadium lúc này vẫn còn một trung phong Mario Mandzukic luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn. Những tình huống vô duyên trước khung thành đối thủ của Lukaku xuất hiện rất nhiều, nên không thể sánh với mức độ hiệu quả của cựu cầu thủ Bayern Munich.
Sau tất cả, có thể thấy, để có thể khoác áo Juventus, Lukaku còn phải nỗ lực rất nhiều. Những màn trình diễn như trong cuộc đối đầu với Bà đầm già thành Turin vừa qua sẽ không được phép lặp lại nữa. Áp lực không hề nhỏ vẫn đang chờ đợi tiền đạo người Bỉ, khi người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một Lukaku sát thủ sẽ trở lại. Song, ở tuổi 25, Lukaku vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Hãy tin là vậy.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam