Ghi bàn trước ở sân Mandalay Thiri, nhưng sau sai lầm của hàng thủ, các học trò của HLV Trần Vân Phát đã nhanh chóng để nữ Thái Lan chớp thời cơ gỡ hòa và vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2. Dù đã nỗ lực hết sức ở cuối trận, nhưng các tuyển thủ nữ Việt Nam đã không thể xuyên thủng lưới Thái Lan khi đội bạn được tổ chức khá tốt và chơi đầy quyết tâm.
Phải về nhì, đội tuyển nữ Việt Nam đã có kỷ niệm buồn ở thành phố Mandalay. Nhiều bóng áo đỏ đã khóc òa đầy tiếc nuối trước cơ hội đã bị tuột khỏi tay trong tình thế họ đã cố gắng hết sức để đua tranh với người Thái. Dù sao, thủ môn Kiều Trinh và đồng đội đã có thêm những bài học để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng hơn của họ trong thời gian trước mắt: giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 trên sân nhà để tranh vé dự World Cup 2015 của bóng đá nữ.
Dưới đây là chùm ảnh đầy tâm trạng của các cô gái Việt Nam ở Mandalay tối 20/12:
![]() |
ĐT nữ VN là những người chơi hay hơn trong hiệp 1 |
![]() |
Nhưng các cầu thủ Thái cũng rất biết cách tận dụng thời cơ |
![]() |
Niềm vui vỡ òa sau bàn mở tỷ số |
![]() |
Khuôn mặt rạng ngời của Minh Nguyệt |
![]() |
Chia vui cùng đồng đội |
![]() |
Nỗi buồn của các cô gái vàng Việt Nam |
![]() |
![]() |
Rời sân với sự tiếc nuối |
![]() |
![]() |
Nỗi buồn đẫm nước mắt của thủ môn Kiều Trinh |
![]() |
![]() |
Đổ máu trên sân nhưng không có được vinh quang |
![]() |
![]() |
Buồn bã trên bục nhận huy chương |