Đồng Tháp: Nếu còn một ngày để sống

21:34 Chủ nhật 16/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau những tháng ngày đứng trước bờ vực bị giải thể vì cảnh nợ nần cũng như thiếu kinh phí hoạt động cho mùa giài mới V.League 2015, cuối cùng thì “cái nôi” của bóng đá miền Tây cũng được cứu sống, đó là một tin tốt lành cho người hâm mộ Đồng Tháp nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, bởi đây là miền đất từng đào tạo và cung cấp cho bóng đá nước nhà rất nhiều tên tuổi tài năng.

Mùa giải 2014 kết thúc rất ngọt ngào với đại diện bóng đá xứ bưng biền, họ đoạt ngôi vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi V.League, nhưng khi niềm vui chưa dứt thì một tin khủng khiếp đã ập đến, sau cuộc họp giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá Đồng Tháp, số phận của Đồng Tháp đã được định đoạt. CLB này sẽ không tham gia V.League 2015 như dự kiến. Nguyên nhân chính nhất dẫn đến tình trạng này là vấn đề tài chính. Do các nhà tài trợ khó khăn, CLB Đồng Tháp đã không tìm được nguồn kinh phí và liên tục nợ lương thưởng của cầu thủ.

CLB Đồng tháp là niềm tự hào của mảnh đất miền Tây. Ảnh : Internet

Tất cả người hâm mộ bóng đá miền Tây sông nước đã rất đau khổ đón nhận thông tin trên, vì nếu Đồng Tháp không còn có mặt trên bản đồ bóng đá Việt Nam thì đây sẽ là một chuyện “lợi bất cập hại” bởi vì ai cũng biết là bao năm qua dù cho có lúc Đồng Tháp rơi vào khủng hoảng hay phải thi đấu giải hạng nhất thì lúc nào nơi đây cũng là nguồn cung cấp cho bóng đá nước nhà rất nhiều tên tuổi lớn.

Trong khoảng chục năm qua, đội Đồng Tháp lên hạng rồi lại xuống hạng giống như con nước miền Tây. Họ luôn phải gồng mình chiến đấu để tồn tại giữa ranh giới tử - sinh, họ hứng chịu biết bao nỗi đau vì gánh nặng áo cơm vẫn chưa bao giờ khiến họ thôi suy nghĩ. Nhưng bóng đá nơi đây vẫn chưa hề tàn lụi, “sông sau xô sóng trước” hễ khi đội bóng “bán máu” là những cầu thủ chủ chốt để tồn tại, thì họ sẽ có một lớp trẻ kế cận đầy tài năng lên thay thế và giúp Đồng Tháp luôn giữ vững vị thế của mình.

Giống như Nghệ An, các cầu thủ “xứ Tràm Chim” gần như “phủ sóng” khắp cả nước đã và đang thi đấu như Văn Ngân, Châu Phong Hòa, Duy Quang, Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho, Quý Sửu, Minh Hưng, Tấn Trường, Được Em, Văn Nghĩa… Trước khi rời quê hương, họ đều là trụ cột của CLB Đồng Tháp. Chắc chắn là như thế, bởi nếu không chứng minh được khả năng trong màu áo đội bóng xứ Tháp Mười, thì các đại gia đã không tìm mọi cách để có bằng được sự phục vụ của những cầu thủ này.

Đồng Tháp là cái tên quen thuộc của bóng đá đỉnh cao nước nhà. Họ từng có một quá khứ vàng son, với 2 lần vô địch quốc gia (1989 và 1996), và là mảnh đất sản sinh ra nhiều quái kiệt. Thời ấy, ai mà không biết đến Trần Công Minh hay Huỳnh Quốc Cường, còn sân Cao Lãnh luôn tưng bừng lễ hội mỗi dịp đội bóng thi đấu trên sân nhà.

Tưởng chừng như đã chia tay V.League vì thiếu kinh phí, thế nhưng, tin vui bất ngờ đến với CLB Đồng Tháp sau khi Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Hồng Quang đứng ra tài trợ cho đội bóng miền Tây, ít nhất hết mùa 2015. Nếu như mọi chuyện diễn ra suông sẻ thì người Đồng Tháp và cả miền Tây sẽ rất vui vì cảnh chết đi sống lại của đội bóng này, Đồng tháp sẽ trở lại cuộc chơi.

Rất mừng cho Đồng Tháp vì đội bóng được may mắn hồi sinh “chảo lửa” Cao Lãnh sẽ vẫn còn đó. Cả đất nước có nhiều sân có khán giả rất đông nhưng chắc không nơi nào có cổ động viên đặc biệt như Đồng Tháp, trời nắng như thiêu như đốt nhưng từ 2 giờ chiều, người hâm mộ đã kéo nhau tới sân chật kín, dù tới 4 giờ trận đấu mới bắt đầu.

Nhiều đội bóng giàu nhất nhì V.League thèm khát có đông khán giả mà không được, còn Đồng Tháp thì có thừa, dù có rất nhiều tiền cũng không mua được khán giả cuồng nhiệt như ở nơi đây…Đồng Tháp đã may mắn được cứu sống và đương nhiên các cầu thủ không được phụ lòng người hâm mộ, họ phải chiến đấu giống như chỉ còn một ngày để sống, giúp Đồng Tháp chứng tỏ giá trị tồn tại của họ, không phải chỉ để góp vui cho đủ mặt.

(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục