Từ hi vọng…
Lên đường sang Thái để bắt đầu cho cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao của bóng đá ĐNA, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được gửi gắm rất nhiều niềm tin của NHM, nhất là sau kết quả khả quan từ những trận giao hữu trước đó. Bỏ lại sau lưng những “câu chuyện bên lề” xung quanh nội bộ đội bóng, về những cái đầu “trăm mối tơ vò” ở cấp độ CLB… Tất cả, từ BHL đến các cầu thủ đã sẵn sàng cho những trận chiến sắp tới. Còn NHM thì không khỏi háo hức, mong chờ màn trình diễn thuyết phục của đội nhà…
Mưa và máu…
![]() |
Đội tuyển Việt Nam - Đứng dậy khi còn cơ hội! Ảnh: Internet. |
Trái ngược với sự kì vọng của NHM, ĐTVN đã khởi đầu giải đấu với một kết quả đáng thất vọng khi để đội bóng được xếp “chiếu dưới” là Myanmar chia điểm. Xem màn trình diễn của đội tuyển có cảm giác như những đôi chân đang thi đấu một cách máy móc, vô hồn. Những miếng tấn công rời rạc, những đường chuyền thiếu chính xác, những sai lầm đã buộc họ phải trả giá. Myanmar đã dội ngay một gáo nước lạnh vào tham vọng vô địch của Minh Đức và đồng đội ngay từ trận ra quân. Người ta có thể đổ lỗi cho trời mưa, do sân trơn bóng ướt khiến các cầu thủ không phát huy được lối chơi kĩ thuật quen thuộc. Nhưng thiết nghĩ đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, lại là tuyển thủ quốc gia chỉ vì “trời mưa” mà lối chơi của ĐT lại bạc nhược đến như vậy?
Bước vào trận đấu thứ hai, NHM lại tiếp tục hi vọng cơn mưa tối 24/11 đã làm các cầu thủ “tỉnh ngủ” để cho thấy sự tích cực hơn trong lối chơi. Một cách công bằng thì họ đã chơi “ổn” hơn trận gặp Myanmar khi kiểm soát được phần lớn thời gian cầm bóng, triển khai tấn công nhiều hơn. Nhưng trước thế trận phòng nhự chặt chẽ của đối phương, đội tuyển VN đã không thể một lần làm tung lưới thủ môn. Bi kịch đã đến khi vào những phút cuối cùng trận đấu, hàng hậu vệ đã để “xổng” Caligdong. Và cầu thủ này đã buộc ĐTVN phải ôm hận khi sút tung lưới thủ thành Dương Hồng Sơn mang chiến thắng về cho thầy trò Michael Weiss.
Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines trời không đổ mưa nhưng máu của thủ quân Minh Đức đã đổ trên sân Rajamangala. Thế mới thấy sự khốc liệt của trận tử chiến này. Chỉ tiếc rằng chiến thắng đã gọi tên Philippines, một lần nữa bản lĩnh của các chàng trai Việt đã không được thể hiện.
Đến những giọt nước mắt…
Cú ngã đau trước Philippines đã khiến cho cơ hội đi tiếp của thầy trò Phan Thanh Hùng trở lên vô cùng mong manh. Những giọt nước mắt của các CĐV có mặt trên sân và hàng triệu NHM ở quê nhà có lẽ đã lại sớm tuôn trào. Nhưng đây chưa phải là lúc cho những giọt nước mắt yếu đuối. Thay vào đó hãy hướng về đội bóng, tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ có thể gạt đi nỗi buồn, quyết chiến với Thái Lan trong trận đấu tới. Và biết đâu may mắn lại chẳng gọi tên Việt Nam (?!)
(Bạn đọc: Đỗ Tâm)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam