Sinh ra và lớn lên tại Pamplona, thủ phủ của khu tự trị Navarre, Tây Ban Nha, ngay từ khi còn nhỏ, Llorente đã bộc lộ được tài năng của mình đối với bóng đá và tới năm 11 tuổi, Llorente đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch của 3 CLB hàng đầu Tây Ban Nha là Athletic Bilbao, Espanyol và đặc biệt là gã khổng lồ Barcelona. Nhưng vì lí do gia đình, Llorente đã quyết định gia nhập Bilbao. Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cầu thủ của anh.
 |
| Llorente trong màu áo Bilbao. Ảnh: Internet. |
Tập luyện ở đội trẻ được 8 năm (1996 – 2003), đầu năm 2003, Llorente được đưa đi cho mượn ở CD Baskonia, một CLB con của Athletic. Tại đây, Llorente đã ghi được 12 bàn thắng sau 33 trận. Năm 2004, Llorente được gọi trở lại để thi đấu cho đội B Bilbao.
Vào ngày 16–1–2005, “Vua sư tử” – biệt danh của Llorente, đã có trận đấu ra mắt các các cổ động viên trong trận hòa 1–1 với Espanyol ngay tại sân nhà Santa María de Lezama. 3 ngày sau, Llorente lập một cú hat–trick vào lưới UD Lanzarote trong trận đấu tại cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Athletic giành chiến thắng chung cuộc 6–0). Kết thúc mùa giải, Llorente ghi được tổng cộng 6 bàn thắng sau 20 trận đấu.
Bắt đầu kể từ mùa giải 2005–2006, Llorente được chính thức trao cho chiếc áo số 9 của CLB. Nhận được sự tin cậy của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ, nhưng quãng thời gian sau đó đối với Llorente quả thực là một cơn ác mộng. Những chấn thương dai dẳng đã làm anh đánh mất phong độ, thậm chí “Vua sư tử” tụt xuống chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công của Athletic, sau Aritz Aduriz, Joseba Etxeberria và Ismael Urzaiz. Trong suốt 2 năm 2005, 2006, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn trong 49 lần ra sân.
Cơn khủng hoảng của Llorente chỉ có dấu hiệu chấm dứt vào đầu mùa giải 2007–2008, khi anh có được tới 6 bàn thắng trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị trước mùa. Với sự nỗ lực của bản thân, Llorente dần khẳng định bản lĩnh của mình vươn lên trở thành tiền đạo số một của Athletic. Mùa giải đó, “số 9” đóng góp 12 trong tổng số 40 bàn thắng của đội nhà.
 |
| Người hâm mộ hi vọng Llorente sẽ tỏa sáng khi hàng công Tây Ban Nha vắng David Villa. Ảnh: Internet. |
Llorente liên tục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Athletic trong 5 mùa gần đây (từ mùa 2007–2008) nhất với các con số lần lượt là 12, 18, 23, 19, 29.
Bàn thắng đáng nhớ nhất đối với Llorente, có lẽ là 2 bàn thắng trong 2 lượt trận đi và về, tiễn “Quỷ đỏ” thành Manchester rời khỏi Europa League ở mùa bóng vừa qua.
Trở lại với đội tuyển Tây Ban Nha, với việc chân sút chủ lực David Villa phải ngồi nhà bởi chấn thương, Fernando Torres thì rớt phong độ một cách thảm hại, một gương mặt khác là Negredo thì chơi trận hay trận dở, Fernando Llorente đang trở thành niềm hi vọng vàng cho giấc mơ bảo vệ ngôi vương của La Roja tại kì EURO lần này.
Đã đến lúc, “Vua sư tử” cất tiếng gầm vang tại vũ đài thế giới!
(Bạn đọc: Duy Nguyễn)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001