Như đã đưa tin trước đó, cựu tay vợt hạng 12 thế giới và cũng là đồng đội của Novak Djokovic ở đội tuyển Davis Cup, Victo Troiki bị WADA cấm thi đấu 12 tháng vì tội không cung cấp mẫu máu và nước tiểu cho nhân viên y tế hồi tháng 4. Ngay sau khi lệnh cấm được ban hành, Djokovic đã lên tiếng bênh vực người bạn thân và mạnh mẽ chỉ trích "WADA là một tổ chức không hề hoạt động", và rằng anh đã mất niềm tin vào WADA.
![]() |
Djokovic trong buổi họp báo trước trận chung kết Davis Cup 2013. Ảnh: AP |
Để đáp lại những phát biểu của Nole, hôm thứ 5 vừa rồi, ông John Fahey đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CNN của Mĩ. Theo đó, vị chủ tịch 68 tuổi này khẳng định những phát ngôn của tay vợt 26 tuổi hoàn toàn là những lời "thiếu suy nghĩ" và "không mang tính xây dựng".
Ngay sau khi clip trên được đăng tải, phần đông ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình với những giải trình của WADA và cho rằng Djokovic đã quá nhạy cảm. Tuy nhiên, dường như bản tính hiếu thắng đã khiến tay vợt người Serbia không những không chịu tiếp thu, mà trái lại, anh ngay lập tức có màn "đốp chát" trong cuộc họp báo ở trận đấu đâu tiên với CH Séc tại chung kết Davis Cup 2013.
"Sẽ không có bất cứ cuộc gọi nào từ tôi cho WADA hay John Fahey, bởi ông ta chẳng hiểu gì về tôi. Ông ta không biết được là tôi biết nhiều hơn những gì ông ta nghĩ", tay vợt từng giành 6 Grand Slam nói.
Dường như vẫn còn giữ nguyên sự ấm ức thay cho người đồng đội, anh chia sẻ tiếp: "Đó là một sự bất công quá lớn. Tôi nói lại một lần nữa là tổ chức này không hề làm việc, và chẳng có gì trong những lời nói của họ có thể thuyết phục được tôi".
Hiện tại, với việc thiếu vắng Troiki do án phạt, Tipsarevic rút lui vào phút chót do chấn thương. Đội tuyển Serbia với thành phần chủ lực là Djokovic đang tham gia tranh tài với CH Séc trên sân nhà Kombank Arena. Sau 2 lượt trận đầu tiên, tỉ số đang là 1-1, và rất có thể trận đánh đôi đêm nay sẽ mang nhiều ý nghĩa trong việc định đoạt ngôi vương.