Điểm tin trưa 19/4: Man Utd vẫn là CLB giàu nhất thế giới

12:05 Thứ năm 19/04/2012

Những thông tin nổi bật được cập nhật đến 11h30.

Man United vẫn đang là CLB giàu nhất thế giới

BÓNG LĂN HÔM NAY

Đá bù vòng 13 V.League

16h10: Hà Nội T&T vs N.Sài Gòn

17h00: Sài Gòn Xuân Thành vs SLNA

Bán kết Europa League 2h05 sáng mai

Atletico Madrid vs Valencia

Sporting vs Athletic Bilbao

Man United vẫn là đội bóng đắt giá nhất thế giới

Theo công bố mới nhất của tờ Forbes, CLB Man United lại một lần nữa giành vị trí số 1 trong danh sách các CLB giàu có nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes, Man United là đội bóng đắt giá nhất thế giới hiện nay. Theo ước tính, giá trị của đội bóng thành Manchester này đã tăng lên tới 2,24 tỷ USD, tăng 20% so với 1 năm trước.

Barca đã phải lựa chọn giữa Guardiola và Mourinho

Cựu GĐTT Txiki Begiristain của Barca nhắc lại rằng, thời điểm phải quyết định bổ nhiệm HLV sau 2 năm trắng tay, đội bóng xứ Catalonia đã cân nhắc giữa Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho.

Tiền đạo Llorente

Man City sắp "đổ tiền" để có Llorente

BLĐ Man City vừa tiết lộ họ đang tiến rất gần tới việc sở hữu tiền đạo Llorente của Athletic Bilbao. Theo tiết lộ, Man City cơ bản đã thống nhất được với Bilbao về việc chuyển nhượng Fernando Llorente. Chân sút 27 tuổi người Tây Ban Nha sẽ gia nhập hàng tấn công đắt giá của đội chủ sân Etihad với giá 30 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức lương lên tới 200.000 bảng/ tuần.

Petr Cech tự hào về chiến thắng trước Barca

Tuyên bố đầy hào hứng trước báo giới, thủ thành Petr Cech cho rằng Chelsea có quyền tự hào về trận thắng 1-0 trước đối thủ nặng ký như Barcelona trong khuôn khổ lượt đi Champions League.

“Bại binh” Valdes tuyên bố phục hận tại Nou Camp

Ngay sau trận thua 0-1 trước Chelsea ở lượt đi bán kết Champions League trên sân Stamford Bridge, thủ thành Victor Valdes đã lên tiếng khích lệ tinh thần thi đấu của đồng đội tại Barcelona.

Drogba ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ Barca của Valdes

HLV Sannino đắt hàng ở Serie A

Giuseppe Sannino, HLV từng được coi là “Người đặc biệt của Serie B” đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Siena lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết Coppa Italia, cũng như màn trình diễn đầy cá tính ở Serie A. Vì lý do đó, gần như chắc chắn Sannino sẽ chia tay Siena vào cuối mùa này để tìm kiếm một thử thách lớn hơn.

Monte-Carlo Masters 2012: Ferrer dừng bước ở vòng 2

Trong số 8 hạt giống hàng đầu của Monte-Carlo Masters 2012, chỉ David Ferrer là không thể vượt qua vòng 2 khi thua Thomaz Bellucci 0-2 (3-6, 2-6). Thất bại này của Ferrer đến khá bất ngờ. Bởi mặt sân đất nện ở Monte-Carlo Masters vốn được xem là mặt sân sở trường của anh. Năm ngoái tại giải này, cây vợt người Tây Ban Nha cũng đã lọt tới chung kết trước khi chịu gác vợt trước người đồng hương Rafael Nadal.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục