Điểm tin thể thao 27/3: Tình tiết có lợi giúp Sharapova thoát án phạt nặng; Tiến Minh ngậm ngùi dừng bước ở bán kết New Zealand Grand Prix Gold

08:01 Chủ nhật 27/03/2016

(TinTheThao.com.vn) – Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 2 Miami Masters; Cầu lông Việt Nam trắng tay ở Ba Lan; Chung kết VTV Bình Điền gọi tên Ngân Hàng Công Thương và trẻ Giang Tô;… là những tin chính trong điểm tin thể thao 27/3.

Tình tiết có lợi giúp Sharapova thoát án phạt nặng: Don Catlin, một nhà khoa học nổi tiếng về nghiên cứu các loại chất cấm, doping mới đây đã có những phát biểu cho rằng chất Meldonium mà Masha cùng các VĐV khác đã sử dụng không thể tạo ra sự tăng cường hiệu suất và nó không nhất thiết phải bị cấm. Catlin còn cho biết thêm, qua nhiều nghiên cứu của ông, meldonium giúp cải thiện chức năng của tim mạch, chất đề kháng trong cơ thể, và điều này chỉ giới hạn ở mức độ sức khỏe của người dùng, không phải đến mức độ tăng cường hiệu suất.

Với tình tiết mới, hi vọng Sharapova có thế tránh được án phạt nặng. Ảnh: Internet.

Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 2 Miami Masters: Đối đầu với tay vợt trẻ người Anh, Kyle Edmund, sinh năm 1995 và hiện đứng hạng 87 thế giới, Djokovic với kinh nghiễm lẫn đẳng cấp quá chênh lệch của mình đã không quá khó khăn khi kết thúc nhanh chóng 2 set đấu với cùng tỷ số 6-3.

Quần vợt thế giới lại rúng động vì scandal giết người: Mark de Jong, HLV của tay vợt số 1 Hà Lan, Robin Haase, người vừa phải rút lui tại giải Miami Open do chấn thương, vừa dính vào một nghi án giết triệu phú Koen Everink. Ông Koen bị đâm tại nhà riêng và thi thể được phát hiện hôm 4/3, đáng nói là nhiều nguồn tin cho biết Mark de Jong đã xuất hiện tại nhà của nạn nhân vào một ngày trước đó.

Tiến Minh ngậm ngùi dừng bước ở bán kết New Zealand Grand Prix Gold: Đối đầu với tay vợt người Nhật Riichi Takeshita, người đang xếp hạng 143 thế giới và thua Tiến Minh tới 100 bậc nhưng tạy vợt nam số 1 VN dễ dàng để thua 2 set với tỷ số lần lượt là 15-21, 17-21, cũng cần phải nói thêm là dù xếp hạng khá thấp nhưng Takeshita đến từ nơi có nền cầu lông phát triển bậc nhất châu lục và có lối đánh bắt bài rất khó chịu.

Tiến Minh lại gục ngã trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Internet.

Cầu lông Việt Nam trắng tay ở Ba Lan: Tại giải cầu lông Ba Lan mở rộng 2016, đoàn Ciputra Hà Nội có 4 đại diện lần lượt chia thành các cặp để thi đấu. Đáng tiếc là tất cả đều không thành công và bị loại sớm ở tứ kết.

Cặp đôi Tuấn Đức/ Như Thảo gác vợt trước P. Kesbauer – F. Volkmann (Đức) với tỷ số 1-2 (17-21, 21-18, 13-21) sau 45 phút so tài. Còn cặp Hồng Nam/ Thu Huyền cũng không thể làm nên bất ngờ, khi phải đối diện đôi hạt giống số 1 người Ba Lan R. Mateusiak/ N. Zieba. Chỉ sau 22 phút, Hồng Nam/ Thu Huyền thua nhanh 0-2 (12-21, 9-21). Cùng chung kịch bản là Hồng Nam và Tuấn Đức khi đứng chung ở nội dung đôi nam. Cặp VĐV Việt Nam thua 15-21, 12-21 trước cặp VĐV của Thái Lan, P. Dechapol/ K. Kittinupong.

Chung kết VTV Bình Điền gọi tên Ngân Hàng Công Thương và trẻ Giang Tô: Thể hiện phong độ ấn tượng khi dành chiến thắng cả 3 trận ở vòng bảng, trẻ Giang Tô đầy tự tin bước vào trận bán kết với Thông tin Lienvietpostbank, và họ đã sớm cụ thể hóa lợi thế tâm lý bằng chiến thắng nhanh chóng 25-16 trong ván đầu. Tuy nhiên, Thông tin Lienvietpostbank cho thấy mình không phải là một đối thủ dễ chơi khi thắng lại ở ván hai với tỷ số 25-20. Hai ván sau đó chia đều chiến thắng cho mỗi đội, trẻ Giang Tô thắng 25-22 ở ván ba, còn Thông tin Lienvietpostbank thắng 25-18 ở ván bốn. Bước sang ván năm quyết định, Thông Tin Lienvietpostbank có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu khi có thời điểm dẫn đến 4 điểm (9-5). Tuy nhiên những sai sót trong khâu bắt bước 1 khiến đội bóng này thua ngược 13-15, nhìn Giang Tô đoạt tấm vé đầu vào chung kết.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Ngân hàng Công Thương với sự đồng đều ở các tuyến đã xuất sắc đánh bại đội chủ giải Long An. Ảnh: Như Huy.

Ở trận bán kết hai, Ngân hàng Công Thương với một lực lượng đồng đều, chắc chắn ở cả hàng công lẫn hàng thủ dễ dàng đánh bại đội chủ giải VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-0 (25-21, 25-20, 25-23).

VĐV điền kinh đoạt HCV quốc tế đầu tiên cho Việt Nam nhờ bơi lội: Bà Nguyễn Thị Hoàng An, thuộc lứa VĐV đầu tiên của Việt Nam cùng với những “cây đa cây đề” như Cao Thị Thịnh, Trần Hữu Chỉ, Bùi Đình Đắc, Vũ Mộng Thư, Nguyễn Viết Trung,… Tại giải Ganefo (Indonesia) 1963, trong nội dung bơi 4x100m, bà Hoàng An chính là người đã đem về tấm huy chương (đồng) quốc tế đầu tiên cho thể thao Việt Nam dù chuyên môn của bà là điền kinh.

Thái Sơn | 07:41 27/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục