Trong một buổi sáng thức dậy, tôi chợt nhớ đến hai huyền thoại Diego Maradona và Zinédine Zidane bởi vì họ có một vài nét tương đồng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế ở các kì World Cup và tôi xin mạn phép được đưa ra 4 nét tương đồng giữa họ để các độc giả cùng đánh giá xem có đúng không nhé?
1. Vô địch World Cup khi tuổi đời là 26
Vâng quả đúng như vậy, đây quả là độ tuổi chín muồi mà hai thiên tài này đều là nòng cốt dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình vô địch với những bàn thắng để đời.
Khỏi phải nói, trong chúng ta dù chưa ai một lần được xem Diego Maradona (sinh năm 1960) thi đấu ở World Cup 86 thì cũng được nghe những người thân chúng ta kể, hoặc nghe đài báo, xem qua thước phim tư liệu những bàn thắng để đời của ông. Đặc biệt là hai bàn thắng ghi trong trận tứ kết gặp đội tuyển Anh: Một pha ghi bàn được gọi là bàn tay của chúa, một pha ghi bàn còn lại là pha sô lô qua 6 cầu thủ đội tuyển Anh từ khoảng cách 60 mét và ghi bàn (được gọi là bàn thắng của thế kỉ). Khỏi phải nói thì ai cũng biết, ông chính là người chèo lái con thuyền mang tên Argentina vô địch World Cup năm 86.
![]() |
Diego Maradona và Zinédine Zidane – Những huyền thoại có nhiều nét tương đồng - Ảnh: Internet. |
Còn Zidane (sinh năm 1972) thì vô địch World Cup năm 98 và chính anh cũng là hạt nhân giúp đội tuyển Pháp lên ngôi tại giải đấu này với 2 pha ghi bàn bằng đầu vào lưới đội tuyển Brazil rất mạnh khi đó trong trận chung kết. Chính nhờ 2 pha ghi bàn này mà anh đã đoạt giải quả bóng vàng châu Âu và FIFA vào năm 1998.
2. Là nòng cốt dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến trận chung kết một kì World Cup nữa, nhưng sau đó đều thất bại
Năm 1990, một mùa hè rực lửa trên đất Ý, Diego Maradona đã lại một lần nữa dẫn dắt đội tuyển Argentina tiến đến trận chung kết World Cup nhưng lần này họ đã thất bại trước đội tuyển Tây Đức với lối đá kỉ luật và chắc chắn. Hình ảnh Diego Maradona rơi lệ khi nhận huy chương bạc có lẽ giờ vẫn còn đọng lại trong hình ảnh của mỗi chúng ta.
Còn Zinédine Zidane thì cũng là nòng cốt, là trụ cột dẫn dắt đội tuyển Pháp vượt qua một loạt các anh tài như TBN, Brazil, BĐN để tiến tới trận chung kết World Cup năm 2006 gặp đội tuyển Ý, nhưng sau đó đã thất bại trước đội tuyển Ý trên chấm phạt đền dù trận này anh thi đấu cực hay và ghi một bàn.
3. Kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 34 với scandal để đời
Năm 1994, đang thi đấu vòng bảng World Cup 94 tại Mỹ, Diego Maradona đã bị phát hiện dương tính với chất cocaine và sau đó đã bị cấm thi đấu sự nghiệp quốc tế một cách vĩnh viễn. Đây quả là một vết nhơ khó gột rửa của “cậu bé vàng”.
Còn Zinédine Zidane thì cũng kết thúc World Cup 2006 và chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế với một scandal: đó là chiếc thẻ đỏ do đã có một cú “thiết đầu công” lịch sử nhắm vào ngực tên “đồ tể” Materazzi trong trận chung kết với đội tuyển Ý. Dù vậy điều này cũng không ngăn cản anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006.
4. Trong mắt những người dân ở quê hương họ sinh ra họ là những vị thánh, là những anh hùng dân tộc và luôn được yêu mến.
Trong mắt người dân Argentina, Diego Maradona quả là một vị thánh sống, anh được mọi người dân Argentina từ già đến trẻ yêu mến, hình ảnh của anh vẫn được các công dân Argentina, từ chú bé đường phố bình thường đến những siêu sao bóng đá như Batigol, Juan Veron... xăm lên mình và khắc sâu trong tim. Năm 2002, người ta đã lập một nhà thờ mang tên "Hand of God" (Bàn tay của Chúa) tại thành phố Rosario ở Argentina để thờ đấng Diego Armando Maradona. Người ta lấy những cuốn tự truyện của Maradona làm kinh thánh, lấy những câu phát biểu của anh làm "lời răn của Chúa", lấy ngày sinh của Maradona làm mốc để tính lịch. Những ai từng giúp đỡ Maradona thì được phong thánh; những ai từng không tốt với anh bị biến thành quỷ dữ. Những tín đồ của Maradona giáo đặt tên cho con trai mình là Diego. Tháng 4 năm 2004, Diego ngã bệnh hàng ngàn người đã kéo đến xung quanh bệnh viện để cầu nguyện cho anh; họ thắp nến, hát vang những bài ca ngợi Diego thành thánh và giương cao hình ảnh của anh, của gia đình anh. Tổng thống Argentina cũng gửi tới bức thông điệp: "Trân trọng ôm hôn Diego. Chúc anh chóng bình phục. Như tất cả mọi người dân Argentina, tôi vô cùng đau xót khi được tin Diego lâm bệnh. Tất cả chúng ta đứng bên Diego. Anh đã làm cho cả dân tộc này khóc lên vì sung sướng. Anh là một con người vĩ đại".
Còn trong mắt người dân Pháp, Zinédine Zidane cũng là một huyền thoại, một vị thánh. Ở Pháp có một con đường mang tên anh; Thậm chí cú húc đầu lịch sử của anh vào Matterazzi đã được nghệ nhân người Algeria là Adel Abdessemed dựng thành một bức tượng đồng có tên Headbutt (có nghĩa là cú húc đầu) đặt tại Trung tâm nghệ thuật hiện đại Pompidou, Paris để cho mọi người chiêm ngưỡng.
Trong những ngày gần cuối năm, thế giới bóng đá “sốt xình xịch” với những cuộc cãi vã, so sánh xem một trong hai cầu thủ Crsitiano Ronaldo và Lionel Messi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ai hiện giờ xứng đáng đoạt quả bóng vàng FIFA 2012. Dù Messi hay Ronaldo xuất sắc hơn, cũng chẳng ai có thể quên Maradona và Zidane - những tượng đài đích thực của bóng đá thế giới với nhiều nét tương đồng kỳ lạ.
(Bạn đọc: Hải Quân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam