Derby Milano: Cuộc chiến những người cùng khổ

22:40 Thứ sáu 21/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Năm ngoái trận thư hùng của 2 đội bóng thành Madrid là màn so tài phân cao thấp để tìm ra kẻ mạnh nhất Châu Âu. Derby Manchester được coi là cuộc chiến của đồng tiền. Nếu phải chọn ra 1 cái tên thì Derby Milano cuối tuần này sẽ là cuộc chiến những người cùng khổ.

Derby Milan trong kí ức của các Tifosi là màn so tài của toàn các cao thủ “võ lâm“ thượng đẳng trong 1 trận chiến đầy toan tính, sặc mùi thực dụng của người Ý. Là cái bắt tay của 2 anh em nhà Baresi huyền thoại. Của những người không tuổi Palo Maldini và Javier Zanetti. Là cuộc chiến của người ngoài hành tinh Ronaldo và siêu hậu vệ Nesta. Bên kia chiến tuyến Andriy Shevchenko đối đầu với Fabio Cannavaro.

Derby Milan luôn khiến các khán đài cuồng nhiệt. Ảnh internet

Hai đầu khung thành là màn so găng của Dida và Francesco Toldo. Trong khi ở giữa sân bộ nào của Pirlo đối đầu với sức mạnh của Cambiasso. Còn rất nhiều, còn rất nhiều những màn so tài đỉnh cao nữa giữa những cái tên lừng lẫy 1 thời.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, của cái thời mà bóng đá Italia còn đang làm mưa làm gió khắp Châu Âu. Là cái thời mà người ta từng nói rằng muốn vô địch Champions Leaguae phải đánh bạn 1 đội bóng Italia. Còn bây giờ, thực tại phũ phàng và cay đắng hơn nhiều.

Cả Milan và Inter đều không được dự Champions Leaguae. Ở Serie A họ cũng chỉ là cái bóng của chính mình. Milan đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng và đang đứng thứ 8 Nếu nói đến những con số thì Inter còn tồi tệ hơn nhiều. Họ đang quanh quẩn đâu đó ở nửa dưới bảng xếp hạng và vừa thay tướng. Một người tưởng mới mà cũ, Roberto Mancini

Cái thời mà Juve thống trị Serie A, Milan là 1 thế lực ở Châu Âu thì Inter chỉ biết nhìn! Họ giống như kẻ ngoài cuộc, 1 kẻ vô hình. Nhưng rồi Mancini đến cộng thêm vụ bê bối Calciopoli và nửa xanh thành Milan trở thành số 1 ở nước Ý. Rồi José Mourinho biến họ trở thành vua của Châu Âu.

Hai đội bóng thành Milan giờ giống như 2 con thuyền trôi dạt giữa biển khơi không định hướng. Khi những ông chủ không còn bơm tiền nữa Milan và Inter bỗng chốc trở thành những đội bóng tầm thường. Moratti đã khánh kiệt vì Inter và buộc phải bán đội bóng này trong nước mắt. Berlusconi từng dùng Milan làm cây cầu giúp ông thăng tiến ở chính trường Italia. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác và cổ nhân thì có câu “Qua cầu rút ván“.

Những vinh quang quá khứ đã trôi vào dĩ vãng nhưng dĩ nhiên trận Derby Milan cuối tuần này vẫn rất đáng xem bởi đó không chỉ là cuộc chiến về mặt điểm số. Nó mang ý nghĩa cả về mặt tinh thần, danh dự. Chỉ cần thắng thôi thì các cổ động viên sẽ mở bữa tiệc ăn mừng cho tới tận khi trận lượt về diễn ra cách đây hơn 4 tháng nữa !

(Bạn đọc Mr. One Two)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục