Nói thế có sai không khi Beckham từng làm rung động biết bao con tim vì lối đá mê hoặc của mình, anh đã có trong tay những danh hiệu, anh đã xây lên một hình tượng trong lòng người hâm mộ, vậy niềm khao khát mang tên bóng đá trong Becks bây giờ thực sự là gì?
Đó là cảm giác của một chàng tiền vệ hào hoa có thừa khả năng nhưng phải nhìn người khác chơi vị trí của mình, đó là cảm giác chạnh lòng khi thấy những đồng đội vẫn đổ mồ hôi theo từng đường bóng trong khi mình ngồi ngoài cuộc chơi, đó là cảm giác mất mát khi những cầu thủ đồng trang lứa vẫn giương cao cúp vàng trong khi mình gần như đã giải nghệ. Người ta nói quả rất đúng, “kém cỏi quá cũng khổ mà giỏi giang quá cũng chẳng sung sướng gì”. Becks tất nhiên không phải người kém cỏi, anh đã từng là biểu tượng của bầy Quỷ đỏ, là Lion King dẫn dắt lối chơi của Tam sư… Nhưng bây giờ Becks đang ở đâu trong khi đội tuyển Anh sắp bước vào một mùa EURO 2012 đầy hứa hẹn…?
 |
EURO 2012 lại đến, trong danh sách ĐT Anh không có tên David Beckham. Ảnh: Internet |
Có cảm giác nào xót xa hơn cảm giác bất lực, tiếc nuối xen chút hối hận khi đã bỏ lỡ những gì mình hoàn toàn có thể làm được. Những kí ức sẽ quay về với Becks khi anh bước xuống chiếc xe chở AC Milan bên ngoài sân vận động Old Trafford và vẫy chào những khuôn mặt quen thuộc. Khi anh đi ngang qua sân tập, anh sẽ nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đồng đội xưa. Becks sẽ nhận ra rằng người đó vẫn như vậy, tuổi tác không hề làm phai nhạt tinh thần và tầm vóc con người ấy. Vóc người tuy gân guốc nhưng khi tốc độ trận đấu đc đẩy lên cao, sự khát khao của Giggs vẫn mạnh mẽ như hồi Beckham còn chơi bóng. Beckham và Ryan Giggs - hai con người của thế hệ trước, cùng bắt đầu từ một điểm xuất phát nhưng đã rẽ theo hai ngả đường…
Khi những tiếng “Ryan Giggs, Ryan Giggs” của người hâm mộ vang lên không ngớt trên các khán đài, khó có thể nói Becks không hề xót xa… nếu như ngày đó không có những xích mích nơi phòng thay đồ, nếu như ngày đó màu áo đỏ không thay bằng sắc trắng Real, biết đâu, lúc này, trên khán đài kia, người ta vẫn da diết gọi “Becks”. Sau khi quay lưng với United, số tiền trong túi Becks vẫn không ngừng tăng lên, nhưng niềm khao khát đc chơi bóng cũng càng lúc càng trở thành một điều xa xỉ. Becks muốn chơi bóng, Becks yêu trái banh tròn nhưng vòng danh lợi đã trói chặt đôi chân vua sư tử để rồi anh xuất hiện như tài tử Hollywood nhiều hơn là giống một cầu thủ bóng đá.
Giggs đứng đó với những danh hiệu, với những trận cầu nóng bỏng để nhắc Becks rằng, bộ comple sành điệu và đắt giá kia không thể dùng để chạy cùng trái bóng. Beckham có đủ tài năng và sự cống hiến hết mình nhưng đơn giản là anh đang đi một con đường khác Giggs, anh đã chọn con đường sở hữu nhiều danh vọng hơn thay vì sở hữu nhiều vinh quang hơn. Nếu như Giggs đã ở lại M.U và đấu tranh cho vị trí của mình, một cách thông minh tái lập lại cách chơi bóng và giờ được coi như tượng đài, như báu vật quốc gia thì cái tên Beckham đang dần trở thành một cái tên lu mờ theo quá khứ. Beckham đã trở thành một cái tên của ngày hôm qua trong bóng đá mất rồi!
Beckham vẫn chơi bóng tại Mỹ nhưng giờ người hâm mộ đã không còn nhớ là phải xem một Beckham chơi bóng vào cuối tuần nữa, người ta cũng chẳng có thói quen và niềm khao khát mở tivi để xem Becks chơi cho LA Galaxy…
Khi những Giggs, P.Scholes vẫn tiếp tục ra sân và tìm lại thời gian của những năm tháng hào hùng ngày trước… thì Becks bước ra từ cuối đường hầm và hướng về phía hàng ghế dự bị…
EURO 2012 lại đến, trong danh sách ĐT Anh không có tên David Beckham, người ta sẽ chỉ thấy anh tại những hàng ghế VIP trên các khán đài… Anh ngồi đó với ánh hoàng hôn trùm xuống đôi vai… oai hùng nhưng bất lực… ở đó, sừng sững một tài năng chưa bao giờ trở thành vĩ đại…
Sẽ thật buồn khi bầy sư tử nước Anh tung hoành dưới sân cỏ mùa hè Ukraina và Ba Lan, David Beckham phải ngồi trên cao để xem bằng nỗi buồn bất tận. nỗi buồn của vua sư tử lạc bầy…!
(Bạn đọc: Trang Milan)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001