
Trận thua không chỉ là nỗi xấu hổ lớn đối với "Bà đầm già", mà còn đẩy HLV Thiago Motta vào tình thế nguy hiểm khi đối mặt với nguy cơ mất ghế, ngay cả khi Juventus giành vé dự Champions League mùa tới.
Thất bại trước Atalanta là trận thua đậm của Juventus trong mùa giải này, đồng thời cũng là trận thua tệ nhất của họ trên sân nhà trong suốt 58 năm qua. Trong thế kỷ 21, đây mới là lần thứ 3 Juventus để thua với cách biệt 4 bàn, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách.
Kết quả đáng quên này không chỉ khiến Juventus đánh mất danh dự mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Hiện tại, "Bianconeri" đã bị Atalanta bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ ba. Thậm chí, nếu Lazio giành chiến thắng trước Udinese trong trận đấu muộn, họ hoàn toàn có thể đẩy Juventus xuống vị trí thứ 5.
Không chỉ thất bại ở Serie A, mùa giải năm nay còn chứng kiến một Juventus rệu rã ở các đấu trường khác. Đội bóng của Motta bị loại khỏi Champions League sau thất bại đáng thất vọng trước PSV – một đối thủ sau đó để thua 1-7 trước Arsenal.
Họ cũng dừng bước ở Coppa Italia sau trận thua trước đội bóng yếu hơn là Empoli tại tứ kết và bị Milan đánh bại trong trận bán kết Supercoppa Italiana.
Trận thua thảm hại trước Atalanta khiến báo chí Ý chỉ trích gay gắt Juventus và HLV Thiago Motta. Tờ La Gazzetta dello Sport cho rằng vị chiến lược gia này đang đứng trước nguy cơ bị sa thải ngay cả khi ông có thể giúp Juventus giành suất dự Champions League mùa sau.

Tuttosport không ngần ngại gọi thất bại này là một "thảm họa", đồng thời khẳng định Juventus đã "thất bại" hoàn toàn trong bài kiểm tra quan trọng trước đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini. Theo quan điểm của họ, việc cán đích trong top 4 có thể là một thành công về tài chính, nhưng đó không phải là điều mà một đội bóng tầm cỡ như Juventus có thể hài lòng về mặt chuyên môn.
Corriere dello Sport còn thẳng thắn hơn khi cho rằng dưới thời Motta, Juventus không hề có tiến bộ. Tờ báo này cũng chỉ ra một loạt cầu thủ gây thất vọng, bao gồm Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kenan Yildiz và Andrea Cambiaso.
Trong bối cảnh mùa giải đã đi đến những vòng đấu cuối cùng, mục tiêu duy nhất còn lại của Juventus là bảo vệ vị trí trong top 4 Serie A để giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, với phong độ nghèo nàn và những màn trình diễn thiếu thuyết phục, tương lai của Motta tại sân Allianz đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
BLĐ Juventus chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc tiếp tục đặt niềm tin vào Motta hay tìm kiếm một HLV mới để đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo. Với lịch sử lẫy lừng và tham vọng vươn tầm châu Âu, Juventus không thể chỉ hài lòng với một suất dự Champions League mà cần hướng tới các danh hiệu lớn hơn.
Thất bại 0-4 trước Atalanta không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà còn có thể là dấu chấm hết cho Thiago Motta tại Juventus. Liệu BLĐ đội bóng sẽ tiếp tục kiên nhẫn với vị chiến lược gia này hay đưa ra một quyết định mạnh tay để cứu vãn tình hình? Câu trả lời sẽ sớm có trong thời gian tới.