Vào đêm qua, Spurs đã thất thủ 1-2 trên sân của West Ham. Gà trống thành London đang trải qua chuỗi phong độ cực kỳ tệ hại khi 6 vòng đấu gần nhất, họ để thua đến 5. Hiện Tottenham đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đến 9 điểm.
Rõ ràng Jose Mourinho là người phải chịu trách nhiệm vì thành tích bết bát của CLB. Từ chỗ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, giờ đây nhiệm vụ giành tấm vé tham dự Champions League còn trở nên cực kỳ khó khăn đối với Tottenham. Truyền thông đồn đoán chủ tịch Daniel Levy đã rục rịch lên kế hoạch sa thải cựu HLV Man Utd.

Brendan Rodgers là ứng viên thay thế Mourinho.
Theo Football Insider, Levy cũng đã tìm được phương án thay thế Mourinho. Theo đó Brendan Rodgers của Leicester City là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Spurs, trong trường hợp Mourinho bị sa thải. Tiếp quản Leicester vào đầu năm 2019, cựu thuyền trưởng của Liverpool đã đưa "Bầy cáo" trở thành thế lực đáng sợ. Hiện đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH.
Tuy nhiên trên mạng xã hội, CĐV của Tottenham không mong muốn Rodgers sẽ dẫn dắt CLB thay thế Mourinho.

“Đây là một bước thụt lùi.”

“Một CLB quá lớn đối với ông ta. Rodgers chỉ là HLV tầm trung.”

“Brendan Rogers đã giành được gì? Nếu ông ấy là người chiến thắng thì tại sao Liverpool lại sa thải ông ấy và tại sao Chelsea chưa bao giờ muốn chiêu mộ ông ta?”

“Không, chúng tôi không muốn ông ấy, tôi thích Jose hơn.”
Son Heung-min trong buổi tập của Tottenham
