
Các bàn thắng ở những phút bù giờ của Leo Artur và Nguyễn Đình Bắc đã nhấn chìm nỗ lực của đội chủ nhà trong một trận cầu có tới 5 bàn thắng.
Bước vào trận tranh Siêu cúp trên sân Thiên Trường, cả CAHN và Nam Định đều thể hiện quyết tâm cao độ. Hai đội nhanh chóng tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với nhiều cơ hội và bàn thắng được tạo ra.
Trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng trong những phút cuối. Tưởng chừng hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu thì kịch tính đã được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ.
Phút 90+3, ngôi sao Leo Artur có một pha đi bóng solo đầy tự tin qua hàng loạt cầu thủ Nam Định trước khi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho CAHN.
Chỉ 4 phút sau, đến lượt tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đình Bắc lên tiếng. Anh có pha dứt điểm tinh tế, ghi bàn thắng thứ ba, nhân đôi cách biệt và gần như dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Dù Kyle Hudlin hoàn tất cú đúp của mình trên chấm 11m ở phút 90+13, thời gian còn lại là không đủ để Nam Định lật ngược thế cờ.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking của CAHN không giấu được sự phấn khích: “Tôi cảm thấy rất vui và tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Các cầu thủ đã chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu khó khăn. Bàn thắng thứ ba (của Đình Bắc) đã giúp chúng tôi kết liễu trận đấu.”
“Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, từ V.League, Cúp Quốc gia cho tới AFC Champions League Two. Mùa này khởi đầu tốt, giờ nhiệm vụ là tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì phong độ.”
Chiến thắng 3-2 giúp CAHN có danh hiệu đầu tiên của mùa giải, tạo bước chạy đà tâm lý hoàn hảo cho những tham vọng lớn lao phía trước.