Đã có một Buffon thật khác!

18:06 Thứ hai 11/06/2012

Mặc dù bị đánh giá không cao bằng đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha của Vicente del Bosque nhưng Italia của HLV Prandelli hôm qua đã có một trận đấu thành công, không chỉ khiến vòng chung kết thêm rực lửa mà còn cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chặt chẽ trong phòng ngự, sáng tạo trong kiến thiết cùng sắc sảo nơi hàng công nếu may mắn họ đã có thể mang về 3 điểm quý giá nếu như hàng thủ không một thoáng mất tập trung và để cho Fabregas băng xuống ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Bóng đá là vậy. Luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và kịch tính!

Sự khác biệt đầu tiên đến từ cái tên thật lạ lẫm nơi hàng phòng ngự: De Rossi. Xuất thân từ vị trí tiền vệ nhưng trong trận đấu hôm qua, khi hàng hậu vệ vắng Barzagli không kịp bình phục chấn thương, HLV Prandelli đã để De Rossi phải xuống chơi trung vệ trong trận đấu với Tây Ban Nha và Rossi đã có một trận đấu không thể tốt hơn khi cùng với Bonucci và Chiellini lập nên một lá chắn thép vững chãi trước khung thành của Buffon. Nếu được lựa chọn ai xứng đáng là cầu thủ hay nhất của Italia trong đêm qua, chắc chắn tôi sẽ chọn Anh.

Buffon chính là người góp công lớn cho việc Italia "cưa điểm" thành công trước Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Nhưng sự khác biệt lớn nhất, đỉnh cao nhất chính từ vị trí Buffon. Trong những trận giao hữu trước thềm EURO, không thể nói anh đã chơi tốt và thật sự khiến các cổ động viên Italia yên tâm. Trước trận đấu, nhiều trang báo đã đề cập đến anh với người bên kia chiến tuyến Casillas so sánh ai mới là thủ môn xuất sắc nhất và rất nhiều cây bút bình luận đã lựa chọn Casillas với sức trẻ và tài năng trong những trận cầu trước thềm đấu lớn.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), Buffon hiện chỉ hơn Casillas đúng hai điểm, nhưng với những pha cứu thua xuất thần trước những chân sút hàng đầu của châu Âu và thế giới đã cho thấy bản lĩnh một thủ lĩnh đích thực nơi hàng phòng ngự và người hâm mộ đã được thấy một Buffon dẻo dai, điềm tĩnh và chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Từ băng cắt, đón lõng đến đối diện, các chân sút Tây Ban Nha từ Iniesta tới Torres; từ Fabregas tới David Silva... tất cả dường như đã “nản lòng” trước “người nhện” toàn diện này. Anh không chỉ là điểm tựa, là niềm tin cho hàng phòng ngự và còn giúp hàng tiền vệ, tiền đạo của Italia chơi một trận thật xòng phẳng với nhà đương kim vô địch, với những pha hãm thành nguy hiểm của Di Natale, Cassano hay Pirlo.

Sức mạnh của các anh đã được “thử lửa”, vàng đã tôi đến độ óng ánh. Những người hâm mộ Italia có quyền mộng mơ về một kết quả thật ngọt ngào sau những gì được kiểm chứng. Mầu thiên thanh đã trở lại không chỉ đậm đà còn đậm đà và có thêm hương vị.

Hãy một lần nếm trải nếu bạn chưa có một đội tuyển nào đó yêu thích!

(Bạn đọc: Nam Khánh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục