Sadowski không ngần ngại gọi Dorgu là “món hớ”.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất tại Anh, Piotr Sadowski – cựu tuyển trạch viên từng gắn bó 7 năm với Manchester United – đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với chính sách chuyển nhượng hiện tại của đội bóng. Ông cho rằng thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Patrick Dorgu từ Lecce là “một sai lầm lớn”, đồng thời khẳng định việc bán Alvaro Carreras cho Benfica là “quyết định khó hiểu”.
“Dorgu hoàn toàn không xứng đáng với mức phí 30 triệu euro. Tôi từng làm việc ở Blackburn với ngân sách rất nhỏ nhưng vẫn có thể tìm ra những cầu thủ tương đương chỉ tốn 4 triệu euro,” Sadowski nói. Ông cho rằng Man Utd hiện đang đánh mất bản sắc trong khâu phát triển cầu thủ trẻ, khi phải phụ thuộc vào các tân binh giá cao thay vì sử dụng nhân tài từ học viện.
Theo Sadowski, dưới thời HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ đang ưu tiên những cầu thủ đã trưởng thành như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, trong khi thế hệ trẻ từng mang lại thành công như Rashford, McTominay hay Greenwood không còn xuất hiện. Điều đó khiến Man Utd đánh mất lợi thế so với những đối thủ như Chelsea hay Arsenal, nơi các cầu thủ trẻ được trao cơ hội và góp mặt thường xuyên trong đội tuyển quốc gia.
Cựu tuyển trạch viên này đặc biệt tiếc nuối trường hợp của Carreras – cầu thủ gia nhập Man Utd từ năm 16 tuổi, nổi tiếng chăm chỉ và thi đấu ấn tượng trong thời gian cho mượn ở Preston. Tuy nhiên, đội bóng lại bán anh cho Benfica với giá chỉ 6 triệu euro, để rồi chưa đầy một năm sau Real Madrid phải chi tới 50 triệu euro để đưa anh về Bernabeu.
“Carreras có đủ tố chất để trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Bán cậu ấy là sai lầm nghiêm trọng,” Sadowski nhấn mạnh.
Theo ông, nếu Man Utd tiếp tục ngại trao cơ hội cho cầu thủ trẻ vì áp lực thành tích, đội bóng sẽ khó thoát khỏi khủng hoảng hiện tại. Sadowski tin rằng chỉ có Harry Amass – hậu vệ sinh năm 2007 – là cái tên hiếm hoi còn đủ tiềm năng chen chân vào đội một trong tương lai gần.














