
Galatasaray luôn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của CĐV.
Liverpool đang chuẩn bị cho chuyến hành quân đầy thử thách đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu với Galatasaray tại đấu trường Champions League, lần đầu tiên sau 19 năm trở lại sân RAMS Park. Ngay trước thềm trận đấu, cựu tiền đạo Dean Saunders, người từng khoác áo cả hai CLB, đã lên tiếng cảnh báo về sức ép khủng khiếp từ các khán đài.
Saunders khuyên thầy trò HLV Arne Slot phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng trước một môi trường thi đấu hoàn toàn khác biệt tại Istanbul, nơi bầu không khí có thể khiến các cầu thủ đối phương cảm thấy ngột ngạt.
"Tại Galatasaray, tôi yêu điều đó. Họ là một câu lạc bộ tuyệt vời với sự ủng hộ không thể tin được," Saunders chia sẻ. "Một trận đấu lúc 7 giờ tối và bạn sẽ thấy người hâm mộ có mặt trên sân vận động từ 12 giờ trưa. Tiếng trống dồn dập, khói đỏ và vàng ở khắp mọi nơi."
Cựu tiền đạo này còn mô tả chi tiết sự cuồng nhiệt quá mức: "Thỉnh thoảng khi thi đấu, chúng tôi không thể nhìn thấy sân cỏ dưới làn khói vàng và đỏ. Tất cả chỉ là tâm lý, vì vậy hãy gạt nó ra khỏi đầu bạn."
Saunders cũng nhấn mạnh mối lo ngại duy nhất là trọng tài có thể bị cuốn vào bầu không khí đó và đưa ra những quyết định bất lợi. Tuy nhiên, ông tin tưởng vào chất lượng đội hình vượt trội của Liverpool và chỉ cần "chơi đúng sức mình" là có thể giành chiến thắng.
Chuyến đi này được xem là một bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, đặc biệt sau khi họ vừa phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trước Crystal Palace.