Curtis Jones gặp phải chấn thương.
Tiền vệ người Anh phải rời sân ở phút 70 vì nghi vấn chấn thương háng, và dù chưa có chẩn đoán chính thức, khả năng anh vắng mặt ở các trận sắp tới đang là điều khiến HLV Arne Slot đặc biệt lo lắng.
Trước khi rời sân, Jones là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Liverpool trong một ngày hàng thủ và tuyến giữa thi đấu dưới phong độ. Theo dữ liệu từ FotMob, anh hoàn thành 72 đường chuyền, có 11 pha bóng vào khu vực 1/3 cuối sân và là cầu thủ rê bóng thành công nhiều nhất trận – cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt trong khâu triển khai lối chơi trước sức ép lớn từ Brentford.
HLV Arne Slot chia sẻ sau trận: “Cậu ấy chủ động xin rời sân, không cần điều trị nhiều và vẫn có thể đi bộ ra ngoài. Chúng tôi cần theo dõi thêm tình trạng của cậu ấy, nhất là khi chỉ bốn ngày nữa lại phải thi đấu.”
Liverpool sẽ chạm trán Crystal Palace ở Carabao Cup và tiếp đó là Aston Villa tại Ngoại hạng Anh. Nếu Jones không kịp hồi phục, Slot sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải, đặc biệt khi danh sách chấn thương ngày càng dài. Ngoài Jones, đội chủ sân Anfield hiện còn thiếu vắng Alisson Becker, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Stefan Bajcetic và Jayden Danns.
Ở tuyến giữa, Ryan Gravenberch đang chạy đua để kịp trở lại, nhưng trong trường hợp xấu, Slot sẽ phải xoay tua với các phương án như Wataru Endo, tài năng trẻ Trey Nyoni hoặc kéo Alexis Mac Allister lùi sâu. Trong trận gặp Brentford, ông buộc phải sử dụng Rio Ngumoha và đẩy Florian Wirtz đá lùi – điều phản ánh rõ sự bất ổn về nhân sự.
Việc Curtis Jones có thể trở lại hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xoay vòng đội hình của Liverpool trong tuần lễ quan trọng, khi họ vừa cần kết quả, vừa phải tránh nguy cơ quá tải cho trụ cột trong giai đoạn then chốt của mùa giải.












