Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu

10:16 Chủ nhật 24/06/2012

Trong một “xã hội bóng đá” mà sự hoài nghi lẫn nhau đã trở thành nét văn hóa ở Italia, người ta có quyền mơ đến những thứ như niềm tin, nếu nó không tồn tại, không ai ban phát thì họ tìm đến Chúa. Lẽ tất nhiên.

1. Có thông tin cho rằng, LĐBĐ Italia (FIGC) đang nhắm đến phương án Roberto Mancini để thay thế HLV Cesare Prandelli, một khi Thiên Thanh thất bại tại Ba Lan và Ukraina. Thông tin này chưa được ai xác tín, nhưng lại ẩn chứa một thông điệp rõ ràng: chiếc vali và taxi của Prandelli sẽ luôn song hành cùng thành tích của Azzurri.

HLV Thiên Thanh hứa rằng, ông sẽ thực hiện chuyến hành hương đến tu viện Camaldolese – tu viện 1000 năm tuổi tại Krakow có nguồn gốc từ Italia (các tu sĩ ở đây đã đến thăm tuyển Ý, ngay khi họ đặt chân đến Ba Lan), nếu đội bóng vượt qua vòng bảng. Và Prandelli cùng BHL và cả phó chủ tịch FIGC, Demetrio Albertini đã vượt quãng đường 21km để hoàn thành lời hứa.

Còn nhớ khi Man City của Mancini kém Man Utd ba điểm sau trận hòa Stoke, HLV Mancini có chuyến hành hương 2 ngày đến xứ đạo Medjugorje nổi tiếng ở Bosnia. Một hành động tương tự Prandelli.
Người Man Utd đến lúc này vẫn còn tin rằng đội bóng của họ đã gục ngã trước Chúa, chứ không phải Man City. Hãy nhìn cái cách QPR thi đấu tuyệt vời trong 90 phút, rồi trở thành những kẻ học việc thô thiển sau 5 phút. Chỉ có Chúa mới đủ năng lực quyết định cả mùa giải trong chừng ấy thời gian.

Mancini luôn nói về chức vô địch Premier League ngay cả khi bị Man Utd dẫn 8 điểm. Chưa chắc Mancini nghĩ những gì mình nói, nhưng, có cần thiết phải nghĩ ngợi xa xôi không, khi mà chức vô địch cuối mùa đã là câu trả lời quá hoàn hảo.

Vấn đề của người Ý nằm ở niềm tin. Ở chừng mực cao hơn là đức tin.

Đêm nay Italia sẽ cho thấy sức mạnh thật sự của họ. Ảnh: Internet

2. Trong một “xã hội bóng đá” mà sự hoài nghi lẫn nhau đã trở thành một nét văn hóa ở Italia, người ta có quyền mơ đến những thứ như niềm tin, nếu nó không tồn tại, không ai ban phát thì họ tìm đến Chúa. Lẽ tất nhiên.

Người Ý đã hoài nghi hay phát triển lên thành “nỗi sợ”, Croatia và TBN sẽ bắt tay nhau để loại họ, bóng ma EURO 2004, với những giọt nước mắt của Cassano hiện về. Verdan Corluka của Croatia nói rằng: “Xứ sở của các người bán độ móc ngoặc như thế, bây giờ còn đặt hoài nghi tiêu cực”.

Cuối cùng, không có một sự bắt tay nào cả. Nhưng, những gì các cầu thủ Croatia thốt ra thì đáng bàn đây: Phải chăng Italia không có quyền được hoài nghi kẻ khác. Tifosi hoài nghi đội bóng của mình, còn Azzurri lại ngoài nghi chính mình bởi cái cách Prandelli tự bắn vào chân trước Croatia.

3. Rõ ràng, Italia không cần hoài nghi bất kỳ ai nếu họ giải quyết tốt trận Croatia. Mancini nếu bản lĩnh hơn, xuất sắc hơn đã không cần 5 phút, thậm chí là 90 phút trước QPR mới đi đến thành công. Và nếu Prandelli tin Ý chắc chắn vào vòng trong sẽ không lựa chọn Đức tin bằng một lời hứa hành hương.

Italia cần mạnh mẽ để chiến thắng những sự hoài nghi. Đó là niềm tin chứ không phải là đức tin. Tất nhiên đôi lúc người ta cần đức tin đế sống tốt, và đấy là những lúc không còn thứ gì để bấu víu. Chỉ còn Chúa.

Nhìn cái cách Italia cầm chân Tây Ban Nha, Cesare Prandelli và các tifosi có quyền tin vào tương lai của mình ở giải đấu. Rõ ràng, đức tin vào những cuộc hành hương sẽ giúp người có thể vượt khoảng đường 21km trong đêm. Thậm chí còn hơn thế nữa!

“Cuộc hành hương” của Italia ở EURO thì chỉ mới đi được nữa chặng đường, và họ cần một niềm tin để đi đến thành công… Đánh bại người Anh là một cách để gầy dựng niềm tin đó. Xem ra, cuộc hành hương của người Ý, giờ mới bắt đầu!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục