Cuộc chiến đỉnh cao giữa những chuyên gia tuyến giữa

17:52 Thứ hai 11/06/2012

1-1, tỉ số hòa đã khép lại một trận đấu kịch tính giữa hai kỳ phùng địch thủ Tây Ban Nha và Italia. Điểm nổi bật của trận đấu không nằm ở những bàn thắng của Di Natale (Ý) hay Fabregas (Tây Ban Nha) mà chính là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai hàng tiền vệ hàng đầu thế giới này.

Pirlo và những đường bóng dài trứ danh của người Ý

Dẹp tan những nghi ngờ về sự sa sút phong độ lẫn tâm lý của đội bóng sau trận thua thảm hại trước Nga với tỉ số 0-3, các cầu thủ xứ mì ống đã có một trận đấu tuyệt hay trước các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Không còn sự góp mặt của các danh thủ đã đưa Azzurri đến đỉnh cao thế giới năm 2006… nhưng tuyển Italia đã cho thấy họ không hề là một đối thủ dễ bắt nạt. Bằng chứng là ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, chính họ chứ không phải Tây Ban Nha là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Để có được thế trận như thế, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của hàng tiền vệ tuyển Italia với sự cầm trịch của nhạc trưởng Pirlo. Trước một hàng tiền vệ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới hiện nay của Tây Ban Nha, tuyến giữa của Italia vẫn không hề có một chút e ngại hay hoang mang nào. Không những thế, họ còn ít nhiều gây khó dễ cho lối đá Tiki-taka của đội bóng xứ bò tót. Nếu Tây Ban Nha triển khai lối đá bóng ngắn, ít chạm, nhuần nhuyễn nhờ sự ăn ý của các cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau lâu năm, thì Italia lại chọn những miếng đánh dài làm cơ sở cho những đường tấn công của mình.

Tây Ban Nha và Italia đã cống hiến cho NHM một trận đấu đỉnh cao. Ảnh: Internet

Lối đá bóng dài vốn là món “đặc sản” của người Ý từ trước đến nay, nhưng trong một thời gian dài đánh mất phong độ họ đã dần làm lu mờ đi những miếng đánh độc đáo này. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, hàng tiền vệ của Italia mà tiêu biểu là Pirlo đã hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ khi liên tục có những đường chuyền dài chuẩn xác cho đồng đội tuyến trên đột nhập vòng cấm hay những pha mở biên chuẩn xác. Đỉnh cao là đường kiến tạo thành bàn cho Di Natale (phút 60). Dường như, các cầu thủ Italia đã làm sống lại những hình ảnh đẹp của đội bóng xứ thiên thanh ngày nào. Phòng thủ chặt chẽ rồi bất ngờ tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến cho các tiền đạo phía trên đối mặt với khung thành thủ môn Casillas. Lối đá đó tỏ ra vô cùng hiệu quả khi không ít lần đặt hàng thủ của Tây Ban Nha vào tình trạng báo động. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Casillas thì nhà đương kim vô địch đã phải ôm hận ngay trong trận đấu mở màn của mình tại EURO 2012.

Có Iniesta, Tiki-taka vẫn nhịp nhàng

Bước vào trận đấu với 6 tiền vệ, Tây Ban Nha thể hiện rõ ý đồ muốn kiểm soát hoàn toàn trận đấu với lối đá Tiki-taka truyền thống. Tuy nhiên, trong một ngày mà các cầu thủ Italia tỏ ra xuất sắc, đặc biệt là hàng tiền vệ với sự chỉ huy của Pirlo, hệ thống Tiki-taka đã gặp ít nhiều khó khăn và không đạt được sự nhuần nhuyễn vốn có. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Tây Ban Nha vấp phải rất nhiều khó khăn trước lối chơi kín kẽ đầy khoa học của tuyển Italia. Hàng tiền vệ 6 người do HLV Del Bosque triển khai vẫn không tìm được một khoảng trống nào để tìm đến mảnh lưới của Buffon.

Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng lớn luôn luôn song hành với nhà đương kim vô địch châu Âu với những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Bằng chứng là khi những Xavi, Alonso hay Busquets chơi không thực sự tốt thì Iniesta lại nổi lên là điểm sáng nhất trong hàng tiền vệ của đội bóng xứ bò tót. Trong suốt trận đấu, những pha đi bóng lắt léo cùng những tình huống đập nhả tốc độ cao với đồng đội đã giúp Tây Ban Nha giữ vững được thế trận kiểm soát của mình. Đã có không ít lần những pha đột phá của Iniesta đã phá vỡ được các mắt xích trong hệ thống phòng ngự của Italia và tạo điều kiện cho đồng đội uy hiếp khung thành của thủ môn Buffon. Bên cạnh đó, anh còn nhiều lần trực tiếp làm rung chuyển khung thành tuyển Italia bừng các cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm (phút 26, 31, 45 trong hiệp 1 và phút 53, 79 trong hiệp 2). Có thể nói, dường như trong trận đấu này, không phải Xavi mà chính Iniesta mới chính là người giữ nhịp cho lối chơi của tuyển Tây Ban Nha. Có anh, Tiki-taka vẫn giữ được sự nhịp nhàng và nhuần nhuyễn như vốn có của nó.

(Bạn đọc: Trường Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục