Trọng Hoàng suýt đứt tai sau pha va chạm kinh hoàng ở V-League
Sự cố xảy ra giữa hiệp hai, khi Trọng Hoàng nỗ lực che bóng trong điều kiện sân trơn và bóng ướt. Anh trượt ngã trước, còn Hoàng Hên trong đà lao tới mất trụ, không kịp tránh, để chiếc giày đinh quệt thẳng vào mang tai trái đối thủ. Cú va chạm khiến máu chảy đầm đìa, thấm cả áo đấu, nhưng Trọng Hoàng vẫn kiên cường đứng dậy, ra hiệu cho bác sĩ băng bó tạm và tiếp tục thi đấu.
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của Hà Tĩnh chia sẻ sau trận: “Máu thấm cả áo cậu ấy. Chúng tôi phải đưa Hoàng vào viện ngay sau khi trận đấu kết thúc. Các bác sĩ đã khâu hai đường để cố định lại phần tai gần như lìa ra.”
Đến khuya 31/10, Trọng Hoàng vẫn nằm viện để được theo dõi thêm. Dù sức khỏe đã ổn định, anh vẫn cần thời gian để vết thương lành hẳn. Thời điểm trở lại tập luyện chưa được xác định.
Ngay sau trận đấu, Đỗ Hoàng Hên đã đến tận nơi xin lỗi đối thủ. Anh khẳng định pha va chạm là hoàn toàn ngoài ý muốn vì sân quá trơn, không kịp rút chân. Hình ảnh cả hai bắt tay nhau sau đó lan truyền nhanh chóng, được người hâm mộ khen ngợi vì tinh thần thể thao cao đẹp.
Ở thời điểm chấn thương xảy ra, tỷ số vẫn là 1-1. Trọng Hoàng vẫn cố nán lại trên sân, thi đấu đến khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Sau trận, toàn đội đã cùng nhau dành tặng chiến thắng ấy cho người đội trưởng quả cảm.
Chiến thắng này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 9 vòng đấu – nhưng hơn cả, đó là chiến thắng mang đậm tinh thần “máu lửa” mà Trọng Hoàng luôn truyền cho đồng đội.
Ở tuổi 36, “Hoàng Bò” vẫn cho thấy hình ảnh quen thuộc: chiến đấu hết mình, bất chấp đau đớn – biểu tượng của ý chí và lòng quả cảm trong bóng đá Việt Nam.

















