CR7 ơi, đừng buồn anh nhé!

10:34 Thứ hai 11/06/2012

Tôi là một người hâm mộ môn thể thao vua nói chung và tuyển thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói riêng. Tôi thực sự rất buồn và có cảm giác thất vọng khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức có kết quả là chiến thắng thuộc về người Đức. Trận đấu đã kết thúc và không có gì thay đổi được kết quả đó, Bồ Đào Nha đã thua rất đáng tiếc đó là cảm giác của tôi. Song điều làm tôi buồn nhất là cầu thủ mình hâm mộ CR7 có nguy cơ phải rời giải từ rất sớm. Nếu ngày đó xảy ra có lẽ tôi sẽ khóc mất nhưng Ronaldo ơi anh đừng khóc, đừng buồn anh nhé!

Tôi biết có rất nhiều người hâm mộ Ronaldo thì cũng có nhiều người không thích anh, thế nên mới có chuyện fan của Messi và fan của CR7 lúc nào cũng tranh cãi nảy lửa với nhau. Riêng tôi thì đó không là vấn đề, tôi thích CR7 và thích cả Messi nhưng nếu nói đến phần hơn thì tôi thật sự thích CR7 hơn. Có thể cách đối nhân xử thế quá thẳng thắn của CR7 làm nhiều người khó chịu vì cảm thấy anh kiêu ngạo, đôi lúc có phần hỗn xược thì tôi vẫn rất thích anh, đó mãi mãi là sự thật.

Cristiano Ronaldo - Ảnh: Internet

Nhắc đến CR7 thì tôi luôn nhớ câu nói nổi tiếng của anh là “Tôi có tài, đẹp trai và giàu có nên người ta ghanh ghét” sau khi bị CĐV CSK Mosscow la ó ở Champions League mùa này. Một câu nói có phần kiêu ngạo, tự phụ nhưng quan trọng là nó phản ánh đúng sự thật con người Ronaldo! CR7 có tất cả những thứ mà mọi cầu thủ phải mơ ước là danh hiệu, là tiền tài, là gái đẹp và tiếng tăm. Hãy nhìn cách người hâm mộ ở những quốc gia anh đi qua bộc lộ cảm xúc để thấy anh rất xứng đáng với những gì mình cống hiến.

Ở EURO 2012 này thật “xui” vì Bồ Đào Nha rơi vào đúng bảng tử thần với Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Và càng buồn hơn khi trận mở màn Bồ Đào Nha thua trận và không có điểm nào dằn túi. Công bằng mà nói trận đấu của Bồ Đào Nha và Đức một kết quả hòa sẽ phản ánh đúng hơn cục diện trận đấu. Rõ ràng với những gì Bồ Đào Nha cống hiến thì họ rất xứng đáng có một điểm chứ không phải là một thất bại. Song bóng đá là vậy, thi đấu hay chưa chắc đã chiến thắng, ngay như Hà Lan còn cay đắng thua Đan Mạch trước hàng tá cơ hội nữa là Bồ Đào Nha trước những người Đức đầy tính toán.

Cục diện bảng B đã có những thay đổi chóng mặt khi kẻ được xem là lót đường, là chiếu dưới Đan Mạch tràn trề cơ hội đi tiếp, còn Hà Lan và Bồ Đào Nha có nguy cơ xách va li về nước sớm! Nếu Bồ Đào Nha bị loại thì đồng nghĩa với việc Ronaldo cũng phải rời cuộc chơi một cách tiếc nuối. Không chỉ riêng người hâm mộ CR7 mà ngay cả một số fan của Messi vẫn phải thừa nhận những trận đấu có CR7 có sức hút kỳ lạ. Họ có thể rất mê Messi nhưng cũng không phủ nhận rất thích xem Ronaldo thi đấu, cái này tôi đã thấy rất nhiều lần.

Ronaldo rời giải và đó sẽ là nỗi buồn, nỗi buồn cho tôi và nỗi buồn cho những người hâm mộ anh. Trước giải đấu này tôi đặt hy vọng anh sẽ tỏa sáng và sẽ đưa Bồ Đào Nha đi sâu vào giải nhưng đó là ước muốn, còn thực tế rất khác. Cũng phải thôi, một cánh én làm sao làm nên mùa xuân, Bồ Đào Nha vẫn là đội tuyển có chất lượng cầu thủ “hạng B” của châu Âu thôi. Nhìn cái cách Varela dứt điểm khi cách khung thành vài bước chân để thấy nhận định trên là có cơ sở chứ không là cảm nhận của cá nhân tôi.

Nếu Bồ Đào Nha và Ronaldo rời cuộc chơi ở EURO 2012 sớm thì chắc chắn tôi sẽ buồn, có thể tôi sẽ khóc nữa là khác. Song tôi hy vọng thần tượng của tôi không khóc, anh hãy vừng vàng lên và hãy ngẩng cao đầu khi rời cuộc chơi anh nhé. Dù thế nào đi nữa anh vẫn là một cầu thủ tuyệt vời và là thần tượng của hàng triệu, hàng triệu người, anh hãy vui vì điều đó.

CR7 của tôi có thể thua kém về Messi ở mặt thành tích cá nhân, có thể chỉ được đá vỏn vẹn ba trận ở EURO 2012 thì anh vẫn là số 1 đối với cá nhân tôi. Và tôi muốn gởi đến những ai đã và đang không thích Ronaldo câu nói nổi tiếng của HLV lão làng Marcello Lippi: “Trước đây tôi không thích Ronaldo vì cho rằng anh ta chỉ hay "làm trò" với trái bóng mà thiếu sự hiệu quả cần thiết. Nhưng giờ đây, khi Ronaldo ghi bàn ấn tượng như vậy, rõ ràng là tôi đã nhầm”.

Dù thế nào cũng hãy cười lên anh nhé, CR7 - huyền thoại không chỉ của riêng tôi!

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục