Enzo Fernandez đưa Chelsea vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công trên chấm phạt đền, nhưng Napoli đã dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ giải lao nhờ các bàn thắng của Antonio Vergara và Rasmus Hojlund.
Bước sang hiệp hai, Cole Palmer được tung vào sân thay Pedro Neto và tạo ra bước ngoặt khi kiến tạo cả hai bàn thắng cho Joao Pedro, giúp Chelsea hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngay tại thánh địa Diego Armando Maradona.
Kết quả này đồng nghĩa với việc Napoli chính thức không thể lọt vào nhóm dự play-off Champions League. Trong khi đó, Chelsea thẳng tiến vào vòng 16 đội.
Khi được kênh Sky Sport hỏi liệu Joao Pedro có phải là bước ngoặt mang về chiến thắng cho Chelsea hay không, Conte thẳng thắn thừa nhận: "Chắc chắn là vậy rồi".
"Joao Pedro đã tạo ra sự khác biệt, cậu ấy là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với họ," chiến lược gia người Ý nhấn mạnh.
Conte phân tích thêm về sự khác biệt giữa hai đội: "Về mặt chất lượng, họ tốt hơn ở khu vực 1/3 cuối sân. Họ không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng mấu chốt là ở chỗ, khi các đội bóng lớn dứt điểm, họ sẽ trừng phạt bạn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều quả tạt và tạo ra sóng gió, nhưng chúng tôi cần phải cải thiện khâu dứt điểm của mình".
Bên cạnh đó, Conte cũng bày tỏ sự tiếc nuối về trận hòa 1-1 trên sân của FC Copenhagen. Kết quả tai hại đó khiến Napoli rơi vào thế chân tường và buộc phải thắng Chelsea mới có hy vọng đi tiếp.
"Tôi đã nói rõ với các cầu thủ – nỗi thất vọng thực sự nằm ở trận gặp Copenhagen," Conte chia sẻ.
"Trận đấu đó thực tế đã kết liễu chúng tôi, buộc chúng tôi phải đặt cược tất cả vào trận chiến sinh tử trước một CLB hàng đầu – đội bóng đã vô địch FIFA Club World Cup và sở hữu những nhà vô địch phi thường, ngay cả trên khán đài."
"Tôi thất vọng vì tôi muốn tiếp tục được cạnh tranh với những đội bóng giỏi nhất," cựu thuyền trưởng Chelsea khép lại.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về giải đấu danh giá nhất châu Âu, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.














