Antonio Conte đã có những phát biểu đầy giận dữ.
Sau trận thắng 1-0 đầy nhọc nhằn trên sân Lecce, HLV Antonio Conte không giấu nổi sự bức xúc khi chứng kiến Napoli trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng đội bóng miền Nam nước Ý đang được hưởng lợi từ việc các đối thủ gặp khủng hoảng chấn thương, nhưng Conte đã lập tức bác bỏ luận điểm đó.
“Thật vô lý khi nói chúng tôi được lợi từ việc Lukaku hay De Bruyne chấn thương” Conte nói thẳng. “Napoli cũng đang gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải xoay xở với đội hình sứt mẻ và không thể tung ra lực lượng mạnh nhất.”
Thực tế, chiến thắng của Napoli tại Stadio Via del Mare không hề dễ dàng. Họ chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà, đồng thời gặp thêm bất lợi khi Noa Lang rời sân vì chấn thương, còn Juan Jesus phạm lỗi để Lecce được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, thủ môn Vanja Milinkovic-Savic đã tỏa sáng rực rỡ khi cản phá cú sút của Francesco Camarda, giúp Napoli thoát thua trong gang tấc.
Khoảnh khắc xuất thần đó đã mở ra cơ hội để Frank Zambo Anguissa ghi bàn duy nhất bằng cú đánh đầu chính xác, mang về chiến thắng tối thiểu cho đội bóng của Conte. Sau trận, chiến lược gia người Ý khẳng định việc tin tưởng Milinkovic-Savic là hoàn toàn đúng đắn và khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông cũng cập nhật tình hình của Noa Lang, cho biết chấn thương không quá nghiêm trọng.
Conte nhấn mạnh rằng trong thời điểm đội bóng đối mặt khó khăn, Napoli cần “bản lĩnh và sự gan góc hơn là sự bình tĩnh”. Ba điểm quý giá trước Lecce giúp Napoli tạm thời leo lên ngôi đầu bảng Serie A, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ hoài nghi về sức mạnh thật sự của họ.


















