Phát biểu trên DAZN Italia sau trận đấu tại Stadio Renato Dall’Ara, Conte thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò: “Chúng tôi không còn năng lượng tích cực như mùa trước. Hoặc là tôi đang làm không tốt, hoặc là có người không chịu lắng nghe.”
Đây đã là thất bại thứ 5 của Napoli kể từ đầu mùa – một con số đáng báo động với nhà vô địch Serie A. Trước đó, họ cũng bị Como cầm hòa 0-0 tại Serie A và chia điểm thất vọng với Eintracht Frankfurt tại Champions League.
“Bologna mạnh mẽ hơn ở mọi khía cạnh. Họ khao khát hơn, nhiệt huyết hơn. Điều đó thực sự đáng buồn và là điều chúng tôi cần phải suy ngẫm. Họ ra sân muộn hơn chúng tôi vào giữa tuần nhưng vẫn đầy nhiệt huyết. Trong khi đó, chúng tôi thi đấu như thể đã buông xuôi sau khi bị dẫn bàn,” Conte nói.
Các bàn thắng của Thijs Dallinga và Jhon Lucumi bên phía Bologna đã giúp đội chủ sân Renato Dall’Ara giành chiến thắng thuyết phục. Ngược lại, Napoli chơi nhạt nhòa và thiếu ý tưởng.
Dù đội nhà gây thất vọng, HLV Conte vẫn lên tiếng bênh vực tiền đạo Rasmus Hojlund, người chịu nhiều chỉ trích vì phong độ không tốt thời gian gần đây, đặc biệt là khi không còn sự hỗ trợ từ Kevin De Bruyne do cựu sao Manchester City gặp phải chấn thương.
“Tôi không có gì phàn nàn về Hojlund, thậm chí cậu ấy là cầu thủ chơi hay nhất bên phía chúng tôi. Cậu ấy chiến đấu hết mình, liên tục di chuyển, khiến Lucumi gặp rất nhiều khó khăn. Không thể đánh giá tiền đạo chỉ dựa vào số bàn thắng. Hojlund đã làm tốt nhiệm vụ giữ bóng, nhưng rõ ràng là cả đội đều chơi dưới sức. Chúng tôi thiếu hỗ trợ ở mọi tuyến,” Conte chia sẻ.
Hiện tại, áp lực đang đè nặng lên vai Antonio Conte khi Napoli đang trượt dài trong khủng hoảng phong độ. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, chiến lược gia người Ý sẽ cần nhanh chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo nếu không muốn tiếp tục tụt lại trong cuộc đua vô địch.













