Công Vinh không muốn tranh băng đội trưởng với Thành Lương

11:23 Chủ nhật 04/03/2012

“Với tôi có băng đội trưởng hay không không quá quan trọng. Điều cốt yếu là phải nỗ lực cháy hết mình mỗi khi được vào sân, cố gắng đóng góp một phần nào đó cho CLB BĐ Hà Nội”, Công Vinh tâm sự.

Chuyện chọn Công Vinh hay Thành Lương đeo băng đội trưởng ở mùa giải năm nay cũng là một vấn đề nan giải với CLB BĐ Hà Nội, khiến đích thân bầu Kiên phải đứng ra chủ trì đại cuộc. Ông trùm ngành ngân hàng đã gạt phắt đề nghị được giao băng thủ quân cho Công Vinh của Thành Lương, khẳng định cầu thủ người Hà Tây phải gánh trách nhiệm đầu tàu. Sau sự vụ trên, nhiều nguồn tin cho biết Công Vinh tỏ ra có phần ấm ức, không hài lòng.

Với Công Vinh tấm băng đội trưởng không quá quan trọng

Tại vòng 8 V-League, Thành Lương bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên băng đội trưởng được trao lại cho Công Vinh. Đảm nhận vai trò thủ lĩnh, cầu thủ người xứ Nghệ đã tỏa sáng rực rỡ, ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn, góp công lớn giúp CLB BĐ Hà Nội ngẩng cao đầu rời xứ Thanh với tư cách của người thắng cuộc. Tuy nhiên, điều này lại càng làm dấy lên nghi vấn về việc Công Vinh nỗ lực thể hiện mình nhằm chiếm chiếc băng đội trưởng ở CLB của bầu Kiên.

“Không có chuyện tôi muốn cạnh tranh với Thành Lương. Với tôi có băng đội trưởng hay không không quá quan trọng. Điều cốt yếu là mỗi khi ra sân tôi luôn nỗ lực cháy hết mình để đóng góp một phần nào đó cho CLB BĐ Hà Nội”, Công Vinh trần tình về nghi án muốn tranh băng đội trưởng với Thành Lương.

Chân sút người xứ Nghệ còn tranh thủ cơ hội ca ngợi người đồng đội ở CLB Thủ đô: “Thành Lương là cầu thủ xuất sắc, CLB BĐ Hà Nội sẽ mạnh hơn rất nhiều khi cậu ấy trở lại”.

Là bản hợp đồng đình đám trên thị trường chuyển nhượng, lại được bầu Kiên kỳ vọng là đầu tàu giúp CLB BĐ Hà Nội cạnh tranh ngai vàng, Công Vinh bước vào mùa giải mới với vô vàn sự kỳ vọng. Tuy nhiên, dường như sự kỳ vọng lớn lao đó đã vô tình trở thành thỏi trì bám vào chân chàng tiền đạo xứ Nghệ, khiến anh không còn là chính mình, đá vật vờ trên sân và đặc biệt là đánh mất cái duyên ghi bàn của chân sút được mệnh danh là số một giải đất hình chữ S.

Công Vinh khởi đầu mùa giải rất tệ, nhưng giờ anh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn

Sau 5 vòng đấu “tịt ngòi”, không ít người đã nhìn Công Vinh với anh mắt thất vọng, tin rằng số phận anh cũng sẽ giống như Fernando Torres ở nước Anh xa xôi. Tiêu tốn tới 50 triệu bảng nhưng số bàn thắng mà chân sút người Tây Ban Nha ghi cho Chelsea chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không, Công Vinh đã không bị áp lực khắc chế giống như Torres.

Bỏ qua mọi lờ chỉ trích chê bai, mọi ánh nhìn dè bỉu, Công Vinh lao vào luyện tập chăm chỉ. Những nỗ lực của chân sút xứ Nghệ đã được đền đáp xứng đáng bằng những bàn thắng. 3 trận đấu gần đây nhất, Công Vinh ghi 4 bàn thắng, thực hiện 4 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, trực tiếp mang về cho CLB BĐ Hà Nội 7 điểm.

“Tiền đạo mà không ghi được bàn thì phải chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được. Tôi tự nhủ cầu thủ mới chuyển CLB, đá ở môi trường mới, gặp khó khăn trong việc hòa nhập, tìm lại phong độ đỉnh cao là chuyện bình thường. Hai bàn thắng trong trận với Thanh Hóa sẽ là động lực thúc đẩy tôi trong thời gian tới. Đây mới chỉ là vòng 8 thôi, tôi vẫn còn 15 vòng đấu trước mắt nữa để chứng tỏ mình”, Công Vinh chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đầu mùa.

Công Vinh tìm lại duyên ghi bàn, CLB BĐ Hà Nội lập tức thoát khỏi khó khăn, 7 điểm giành được trong 3 cuộc thư hùng với TĐCS Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa đã giúp đội bóng của bầu Kiên từ vị trí đội sổ nhảy vọt lên thứ 7 trên BXH.

Lâm Thỏa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục