Có một Hà Lan ấm áp giữa lòng Hà Nội

07:12 Thứ hai 11/06/2012

Hà Lan đã thua, thua một cách tức tưởi bởi sự vô duyên đến kỳ lạ của hàng tiền đạo, sự chủ quan, thiếu chắc chắn và không chịu bọc lót của hàng hậu vệ. HLV Bert van Marwijk đã tung những con bài, những con người xuất sắc nhất của mình vào sân. Từ “chuyền hai” Van de Vaart đến “Sát thủ hoàn hảo” Hunterlaar… nhưng tất cả đều không thể giải mã được hàng hậu vệ khoa học, chắc chắn và lỳ lợm của Đan Mạch.

Hà Lan đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu và tạo được rất nhiều cơ hội trong suốt 90 phút. Họ đã tung ra 32 cú sút so với chỉ 8 pha dứt điểm của Đan Mạch. Họ cũng cầm bóng tới hơn 55% tổng thời lượng. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một chút chính xác để đánh bại thủ thành Stephan Andersen của Đan Mạch. Hà Lan đã bị trừng phạt khi Michael Krohn-Dehli đi bóng kĩ thuật trong một pha phản công đánh bại thủ môn Stekelenburg, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Một trận thua không đáng có, nhưng thật xứng đáng để những người Hà Lan bay nhận ra chính mình sau trận đấu thăng hoa 6-0 trước Bắc Ireland.

Chương trình “Cuồng nhiệt cùng cơn lốc màu da cam” tổ chức tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia - Hà Nội. Ảnh: Nam Khánh.

Nhưng điều sâu sắc đến với tôi không phải những tình huống gây tranh cãi, những bình luận về các cầu thủ trong trận đấu giữa Hà Lan - Đan Mạch đêm qua, mà chính việc được trực tiếp tham gia vào chương trình “Cuồng nhiệt cùng cơn lốc màu da cam” đã cho tôi sống lại thời thanh niên hào hùng và sôi nổi.

Đêm cuối tuần Hà Nội đã mưa, nhưng những người yêu Hà Lan ở nhiều vùng quê khác nhau vẫn hội tụ bên nhau trong một không gian thật ấm cúng, với những hoạt động, những chương trình giao lưu sôi nổi. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là hoạt động thiện nguyện góp phiếu thông qua hình thức những lá phiếu bốc thăm trúng thưởng.

Tôi xúc động bởi ngay từ sân chơi nhỏ bé này các bạn cổ động viên, Hội cổ động viên Hà Lan không chỉ say mê, cuồng nhiệt cùng trái bóng, ăn ngủ cùng “những người Hà Lan bay” mà trong trái tim, trong ánh mắt, trong nụ cười rạng rỡ đã và luôn nhớ tới những trẻ em nghèo vùng cao, những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mọi miền đất nước.

Là một người yêu bóng đá đẹp, Hà Lan đã từng ghi dấu ấn trong tôi bởi lối đá tấn công tổng lực đầy hoa mỹ. Trận gặp Đan Mạch, những cầu thủ Hà Lan không làm được điều đó, nhưng những con người yêu bóng đá Hà Lan đã “ghi điểm” trong mắt tôi và trong mắt các cổ động viên trung thành nhất!

(Bạn đọc: Nam Khánh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục