Chuyện về những chiếc áo truyền thống tại V-League

14:52 Thứ ba 28/10/2014 | 2

(TinTheThao.com.vn) - Là một người con của đất nước Việt Nam thì không ai là không yêu Tổ Quốc và tất nhiên yêu đội tuyển Quốc gia, luôn cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo. Ai cũng có một đội bóng để cổ vũ ở V-League và cháy hết mình với đội nhà nhưng đã có bao giờ một người hâm mộ tự hỏi đội bóng mình yêu thích ở V-League có màu cờ sắc áo truyền thống hay chưa?

Ngày chưa là V-League

Khi bóng đá Việt Nam chưa có tên gọi là V-League thì chỉ cần nhìn qua là biết đội nào đang thi đấu trên TV bởi họ có những nét rất riêng biệt. Sông Lam Nghệ An với màu áo Vàng truyền thống rất nổi bật và duy trì cho đến tận ngày nay. Thể Công ngày nào với màu Đỏ luôn làm nức lòng người hâm mộ hay màu Trắng của Công An Hà Nội, màu Cam của Đà Nẵng, màu Vàng của Đồng Tháp hay màu Đỏ rực của Hải Phòng.

Khi bóng đá Việt Nam chưa có cái gọi là thị trường chuyển nhượng thì tính địa phương và lòng tự hào luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi đội bóng đều mang những nét riêng, bản sắc của vùng đất đó nhưng từ khi giải bóng đá cao nhất của nước nhà lên chuyên nghiệp và mang tên V-League thì…

Sông Lam Nghệ An với màu áo Vàng truyền thống rất nổi bật và duy trì cho đến tận ngày nay.

V-League và sự lộn xộn của màu cờ sắc áo

Phải thừa nhận một điều rằng: Xã hội ngày càng phát triển thì bóng đá cũng phát triển cho hợp thời cuộc cũng là một điều tất yếu. Khi chính sách bao cấp đã dần bị xóa bỏ, các doanh nghiệp nhảy vào đầu tư và cổ phần hóa đội bóng, khi đó thì cái gọi là bản sắc, truyền thống hay màu cờ sắc áo cũng đã dần thui chột và có khi không còn tồn tại.

Có lẽ không ở đâu như Việt Nam. Một đội bóng lại có thể có Đạm, Than, Gạch, Xi Măng, Cao Su… gắn liền với tên của đội bóng. Một cổ động viên của đội nhà khi được hỏi: Anh hâm mộ đội nào? Anh ta trả lời tôi yêu “Đạm Phú Mỹ Nam Định” hay tôi thích “Xi Măng Hải Phòng” cũng thấy ngại đôi phần. Chẳng lẽ yêu bóng đá lại đi yêu cả “Xi Măng” lẫn “Đạm, phân bón” vào đây!

Không chỉ là tên gọi của các câu lạc bộ, màu cờ sắc áo chính là điều thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp nhất của bóng đá Việt Nam. Ở V-League bây giờ, đội nào thích mặc áo nào thì mặc, thích ra sân với màu gì tùy thích và không biết màu áo truyền thống của mình là màu gì. Điển hình cho chuyện này là những nhà vô địch gần đây của bóng đá Việt Nam. Từ Hoàng Anh Gia Lai cho đến Đồng Tâm Long An hay Becemex Bình Dương và T&T Hà Nội. Nếu thử hỏi một vài cổ động viên của các đội bóng này chắc họ cũng không biết nên trả lời màu áo truyền thống của đội mình là màu gì.

Từ ngày bắt đầu xây dựng đế chế ở V-League với nòng cốt là những người Thái, Hoàng Anh Gia Lai đã sử dụng màu Trắng như Real Madrid, màu Xanh Đen như Inter Milan hay màu Đỏ Trắng của Arsenal để làm áo đấu sân nhà cho mình và mùa trước thì là màu Xanh, không biết mùa giải tới họ sẽ dùng màu gì làm áo truyền thống đây!

Tương tự là Đồng Tâm Long An. Thời còn làm mưa làm gió ở V-League với 2 chức vô địch liên tiếp, khi thì họ dùng áo sọc Đỏ Trắng quần Đen, khi thì áo Xanh Trắng quần Đen và cho đến những mùa giải sau này có vẻ như đội bóng miền Tây Nam Bộ đã chuyển gu thẩm mỹ và chuyển sang trang phục tương tự Manchester United và tất nhiên là “hàng Việt Nam chất lượng cao” chứ không phải là của Nike.

Một đội bóng còn non trẻ như T&T Hà Nội từ khi thành lập với nòng cốt là những cầu thủ gốc xứ Nghệ đã chọn màu Vàng của chính Sông Lam Nghệ An làm màu áo truyền thống nhưng sau này, khi đã lớn mạnh trở thành một thế lực thật sự họ không muốn làm cái bóng của đội chủ sân Vinh nên đã chuyển từ màu Vàng qua thành màu Trắng cho giống giải ngân hà Real Madrid.

Đương kim vô địch Becamex Bình Dương cũng không phải là một ngoại lệ, họ là một đội bóng mạnh của thời điểm hiện tại. Có thể xem là mạnh nhất của bóng đá nước nhà nhưng không hề có bản sắc. Một đội quân tứ xứ tụ về với nhau để tạo nên một Becamex Bình Dương hùng mạnh và vượt trội ở V-League nhưng thử hỏi màu áo truyền thống của họ là gì cũng ít cổ động viên trung thành của Bình Dương trả lời được bởi họ ra sân với màu gì là tùy hứng. Khi thì toàn Đỏ từ đầu đến chân và khi lại toàn Xanh. Họ được gọi là Chelsea Việt Nam và có vẻ cũng ưa cái biệt danh đó nên không thích Đỏ nữa thì sử dụng trang phục màu Xanh cho giống Chelsea thiệt cũng được!

Những cái được gọi là truyền thống còn sót lại

SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An là hai cái tên tiêu biểu cho truyền thống còn sót lại ở V-League. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đội bóng sông Hàn khi nhìn thấy sắc Cam trên sân hay màu Vàng nổi tiếng của Sông Lam Nghệ An. Cơ chế xây dựng của hai đội bóng này cũng mang đậm bản sắc quê hương khi chú trọng rất nhiều vào việc đào tạo trẻ cũng như tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho con em của địa phương mình. Đó là những dấu ấn hiếm hoi còn sót lại của V-League.

Khi V-League sắp khởi tranh, đại diện của bóng đá miền Tây là Đồng Tháp nhiều khả năng không đủ kinh phí và phải bỏ giải. Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng phát biểu: Có bao nhiêu thì đá bấy nhiêu! – một câu nói đầy chua chát và bất lực của bộ máy lãnh đạo cả một nền bóng đá. Giờ đây muốn tìm lại cái hay, cái đẹp, cái bản sắc truyền thống của bóng đá nước nhà qua hình ảnh các câu lạc bộ thì gần như tuyệt chủng, nhưng cũng phải thôi. Xã hội đi lên thì những giá trị xưa cũ bị lu mờ cũng là một điều không thể tránh khỏi!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục