Chuyện Real Madrid: Muốn tăng lương, tất ra đường

15:22 Thứ bảy 27/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vị chủ tịch Florentino Perez dường như có "ác cảm" với các cầu thủ mỗi khi họ đề nghị được tăng lương. Thậm chí, báo AS còn ví von ông chủ tịch không hề biết giá trị thực của một cầu thủ như thế nào và thường đặt dấu chấm hết cho những vụ lấn cấn lương bổng bằng việc: Ngôi sao ấy phải ra đi, và kéo theo một cuộc sụp đổ ở Madrid.

Sergio Ramos sớm muộn cũng phải ra đi. Ảnh: Internet.

Ai cũng biết Sergio Ramos muốn được tăng lương sau những gì đóng góp cho Real Madrid. Hiện tại, hậu vệ người Tây Ban Nha chỉ được trả 6 triệu euro/mùa, thua xa so với David Luiz (xấp xỉ 11 triệu euro/năm) và Thiago Silva (12 triệu euro/năm). Đáng nói, tài năng của Sergio Ramos nào có thua kém David Luiz hay Thiago Silva, nếu không muốn có phần nhỉnh hơn.

Nhưng theo quan điểm chủ tịch Perez, Sergio Ramos chỉ được xếp vào nhóm "đẳng cấp vừa phải", dù thực tế cho thấy anh là nhân tố chủ chốt trong các đời HLV ở Real Madrid. Do đó, Sergio Ramos chỉ được tăng lương thành 7.5 triệu euro, theo hợp đồng đang bàn bạc với Real Madrid. Chính điều này khiến anh cảm thấy bức xúc. Song, quyết định của chủ tịch Perez rất cứng rắn.

Trong quá khứ, ông Perez từng kết thúc nhiều vụ việc như vậy với kịch bản: Người trong cuộc phải ra đi. Điển hình, tờ AS lật lại hồ sơ hồi năm 2003 khi Claude Makelele ra đi. Khi đó, tiền vệ này là quân bài chủ chốt tạo ra sự cân bằng trong lối chơi Los Blancos. Nhưng khi cầu thủ Pháp đòi tăng lương từ 1.8 triệu euro lên 3 triệu euro/năm, ngài chủ tịch lắc đầu.

Claude Makelele từng gặp trường hợp tương tự như Sergio Ramos. Ảnh: Internet.

Lúc bấy giờ, Claude Makelele chỉ đứng thứ 13 trong bản lương của Real, dù điều đó không phản ánh đúng màn trình diễn trên sân. Chủ tịch Perez không chịu tăng lương cho Makelele, nhưng lại mang David Beckham về sân Santiago Bernabeu để hình thành "dải ngân hà" với Figo, Zidane và Ronaldo (Ro "béo"). Mức lương cho Beckham ở Real lên tới 6 triệu euro.

Động thái đó khiến Makelele nổi điên. Anh đe doạ rời CLB và không chịu tập luyện. "Thật không thể nào trở lại và chơi Madrid được nữa," người đại diện của Makelele nói. Vài ngày sau vụ căng thẳng đó, ông Perez buộc Makelele phải chơi trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Mallorca rồi mới hứa để anh ra đi do ngân sách của Real giờ "đã hết tiền".

Đáng nói, những ngôn từ được chủ tịch Perez nói ra cho thấy một phũ phàng dành cho Makelele. "Sự thay đổi chính ở đây là Makelele ra đi, nhưng chúng ta không được quen Beckham đã gia nhập Real Madrid. Chúng ta không nhớ Makelele, vì anh ta có chuyền được đường bóng nào hơn ba mét đâu," chủ tịch Perez nói với báo France Football.

Ông chủ tịch Perez có những quyết định rất kỳ dị. Ảnh: Internet.

Nhưng có ai ngờ, quyết định để Makelele ra đi tạo ra sự sụp đổ cho Madrid sau đó. Trong ba mùa giải tiếp theo, Real trắng tay ở đấu trường La Liga lẫn Champions League. 10 năm sau, kịch bản cũ xuất hiện khi Mesut Oezil ra đi. Cầu thủ người Đức muốn được tăng lương từ 5 triệu euro lên 7 triệu euro. Kết quả, Perez mang về Gareth Bale (giá 101 triệu euro) và bán Oezil cho Arsenal.

Mùa 2013-14, Di Maria, nhân tố quan trọng giúp Los Blancos hoàn tất giấc mơ La Decima, cũng muốn tăng lương. Kết quả, ngôi sao người Argentina được bán cho M.U, trong khi Real Madrid mang về James Rodriguez. Dữ kiện đó cho thấy tiêu chí của Perez rất rõ ràng. Hễ cầu thủ nào muốn tăng lương, họ tất phải ra đi. Cách đối xử này khiến tổng biên tập báo AS Alfredo Relano còn ví von Perez không khác nào kẻ kỳ dị.

Ông luôn thù địch với những cầu thủ được fan yêu mến. Điển hình, Perez "đá" Redondo khỏi Bernabeu không thương tiếc, đối xử không mặn mà với Raul và Casillas. Đã vậy, ông còn không coi Del Bosque và Hierro ra gì. Gần đây nhất, vị chủ tịch "trảm" Ancelotti không thương xót và giờ thêm cả lấn cấn với Sergio Ramos, người giúp Real Madrid chinh phục giấc mơ La Decima nhờ pha đánh đầu ở Lisbon (Bồ Đào Nha) trong đêm tháng 5.2014.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục