Hậu vệ Fran Garcia vừa có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc chia tay với Real Madrid để chuyển đến khoác áo Real Betis trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trước đó, cầu thủ 27 tuổi từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Los Blancos. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ferland Mendy cùng với việc ban lãnh đạo liên tiếp mang về Alvaro Carreras và Marc Cucurella đã khiến cơ hội ra sân của anh hẹp lại. Đội chủ sân Santiago Bernabeu muốn làm mới vị trí hậu vệ cánh trái, dẫn đến quyết định cải tổ triệt để nhân sự.
Tiết lộ trên El Larguero, Garcia cho biết quá trình chuyển nhượng diễn ra vô cùng chóng vánh khiến mình không kịp chuẩn bị. Hậu vệ người Tây Ban Nha thậm chí chưa có cơ hội nói chuyện với HLV Jose Mourinho trước khi rời đi. Anh kể lại: "Tôi đã không nói chuyện với Jose Mourinho trước khi rời đi để đến Real Betis. Người đại diện gọi cho tôi vào lúc 10 giờ tối và nói rằng chúng tôi sẽ đến Seville vào ngày mai để ký hợp đồng."
Dù không có cuộc trò chuyện trực tiếp nào với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cầu thủ này vẫn hiểu rõ vị thế của mình tại câu lạc bộ. Thay vì tỏ ra cay đắng trước việc mất vị trí, Garcia đã chấp nhận thực tế và thể hiện tình yêu với đội bóng cũ. Đề cập đến cuộc cạnh tranh nội bộ, anh thừa nhận: "Khi Real Madrid ký hợp đồng với Cucurella, tôi hiểu rằng cậu ấy và Carreras sẽ được ưu tiên vì họ được mua về với rất nhiều tiền".
"Tôi đã hiện thực hóa được giấc mơ thời thơ ấu của mình tại Real Madrid. Tôi muốn tận hưởng điều đó và cạnh tranh. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi là một Madridista. Tôi luôn như vậy và sẽ luôn như vậy". Bên cạnh những kỷ niệm đẹp trên sân cỏ, Garcia chia sẻ bản thân đã xây dựng được nhiều tình bạn tuyệt vời trong khoảng thời gian gắn bó với đội bóng thủ đô, xem đó là một trong những món quà lớn nhất mà bóng đá mang lại.












