Nhiều nhưng không thừa
MU đã có những thất bại cay đắng trong những ngày đầu năm mới, nó là tiếng chuông báo động về chất lượng đội hình của Sir Alex. Nhìn vào đội hình của MU có cảm giác Sir Alex đang “ôm” quá nhiều những quân bài đã không còn mấy tác dụng, và ở Old Trafford những lời đồn đại ra đi là một điều bình nhật. Nhưng khi một lần nữa cơn “siêu bão” chấn thương đánh phá Nhà hát cướp đi la liệt các cầu thủ cho đến thời điểm này, người ta lại thấy chẳng có ai là thừa nữa.
![]() |
| Phil Jones và Smalling. Ảnh: Getty. |
Ở hàng phòng ngự, dường như chính sách “2 cầu thủ giỏi cho một vị trí” đã được áp dụng. Không hiểu nếu không có Phil Jones-mua về, Smalling-cầu thủ trẻ, và Evans-được giữ lại bất chấp những sai lầm quá khứ, thì bây giờ đây, với ca “nằm liệt” của Vidic thì một Rio Ferrdinand già nua sẽ “sống” thế nào nơi vòng cấm. Các vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh cũng chỉ “đủ dùng” một cách dàn trải, người này chấn thương người kia tiếp đạn, với chất lượng không quá chênh lệch nhau.
Trên hàng công, con số 7 tiền đạo chỉ mang tính hù dọa, sự thực thì chỉ có Rooney đem lại niềm tin, mà phải 2 hay 3 tiền đạo khác mới so sánh được, cũng như một số nhân tố chỉ có ý nghĩa “cầu may” khi cần sự đột biến. Song dù thế, như đã thấy trong nhiều tình cảnh MU gặp khó, Sir Alex vẫn không nỡ bỏ ai, đó là một sự cầu toàn không quá khó hiểu. Lúc này dường như chỉ có người “đòi đi” chứ không có người “bị bán”.
Ngay cả khu vực “nhạy cảm” nhất ở giữa sân, Carrick cùng với Anderson đang là những con người khả dĩ nhất, song Gibson có vẻ vẫn cần ở đó như một sự phòng xa trong bối cảnh Tom Cleverley và Fletcher đã ngồi ngoài cuộc. Có thể thấy MU bây giờ chỉ đủ người đá người thay, khác hẳn MU của đầu mùa giải với vô vàn các phương án, một yếu tố lớn đã mang lại chuỗi trận thăng hoa ngày đó.
Muốn mua phải bán
![]() |
| MU cần loại bỏ những cầu thủ không còn hữu dụng để bổ sung những tân binh chất lượng. Ảnh: Getty. |
Cái MU cần có lẽ là một “cơn gió lạ”, hoặc chỉ trừ khi tất cả các “bệnh nhân” đều “hồi tỉnh” cùng lúc mà thôi. Điều ấy đã là không thể, mà trong số các “con bệnh” ấy lại có những người “ra đi” để lại sau lưng những khoảng không quá lớn không ai lấp đầy. Cộng với sự rầm rộ của các đại gia khác, người hâm mộ MU càng cực kỳ hi vọng mùa chuyển nhượng này họ sẽ không phải chịu cái cảnh quen thuộc: tất cả chỉ dừng lại ở những tin đồn. Nhưng như đã nói ở trên, quân số ở Nhà hát vẫn là khá đông đúc, thêm vào các cầu thủ trẻ thì quả thật băng ghế dự bị cũng đã trở nên chật chội. Nếu có một người mới, chắc hẳn đó không phải một người mua về làm cảnh, Sir Alex không có cái thói quen ấy, và sự xuất hiện ấy nhất định sẽ lấy mất vị trí của một cầu thủ trong đội hình, cũng như làm giảm cơ hội ra sân của nhiều cầu thủ khác. Về lâu dài, khi các “thương bệnh binh” có thể phục vụ trở lại, chắc chắn sự bí bách ấy càng tăng thêm.
Là cầu thủ có ai không muốn ra sân, dẫu biết ở một đội bóng lớn rất nhiều người phải học cách chấp nhận, nhưng tất nhiên ai cũng có quyền chọn cho mình con đường tốt nhất cho sự phát triển của bản thân, và nó sẽ không phải bằng cách chỉ ngồi xem người ta thi đấu. Sir Alex có cả một “kho vũ khí” nhưng để lâu ngày chất lượng của những vũ khí ấy ắt phải giảm đi, sự thui chột của một cầu thủ có tài như Gibson cũng là một thực trạng đáng buồn. Không có quá nhiều cơ hội ở đội bóng cạnh tranh như MU, điều đó đôi khi tạo ra áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý một số cầu thủ, và khi phải sử dụng họ, nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội bóng trên sân. Chính sách giữ người của Sir Alex đội khi là khá nhân văn và có lý, song “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, thay thế số đông bằng số ít, những người có thể cống hiến tốt hơn cả về thời lượng cũng như chất lượng, thì sẽ làm người hâm mộ tin tưởng hơn nhiều vào sức mạnh và mục tiêu của câu lạc bộ, thay vì lần lượt mời hết các lão tướng trở lại một cách tiết kiệm. Đã đến lúc ai đó nên đi, đã đến lúc ai đó nên đến, đã đến lúc làm cái gì đó đặc biệt, để đội hình MU không quá lép về trước đối thủ trực tiếp Man City trong cuộc đua cuối cùng còn lại của mùa giải. Đó hẳn là niềm mong đợi của tất cả các Manucians đối với Sir Alex.
(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















