Mbeumo đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình
Paul Parker, cựu hậu vệ từng khoác áo Manchester United, đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ liên quan đến tầm quan trọng của Bryan Mbeumo. Theo ông, tân binh người Cameroon nhanh chóng trở thành nhân tố chủ đạo trong lối chơi mà HLV Ruben Amorim xây dựng, và việc mất anh trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sẽ tạo ra cú đánh lớn vào sức mạnh tấn công của “Quỷ đỏ”.
Gia nhập Man Utd từ Brentford với mức phí 65 triệu bảng, Mbeumo chỉ cần vài tuần để chứng minh lý do khiến anh được ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng. Với 5 bàn thắng sau 12 trận tại Ngoại hạng Anh, Mbeumo không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man Utd mà còn thể hiện sự ổn định vượt trội so với các tân binh Benjamin Sesko hay Matheus Cunha. Tuy nhiên, phong độ cao của anh lại khiến HLV Amorim phải đối mặt nguy cơ mất đi nhân tố quan trọng đúng lúc lịch thi đấu bước vào giai đoạn quyết định.
Theo Parker, việc Mbeumo vắng mặt trong thời gian dự AFCON sẽ là đòn giáng trực tiếp vào sức mạnh tấn công của đội bóng: “Man United không thể đối phó với việc mất Mbeumo. Họ hoàn toàn không có ai ở cùng đẳng cấp với cậu ấy. Nếu Mbeumo vắng mặt, họ sẽ gặp khó khăn lớn, và tôi không thấy họ có thể làm gì để bù đắp.” Parker nhấn mạnh rằng Mbeumo đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, đồng thời là người nguy hiểm nhất bên phía Man Utd vào thời điểm này.
Sự lo ngại càng lớn hơn khi Man Utd còn phải chia tay Amad Diallo và Noussair Mazraoui trong cùng giai đoạn. Điều này khiến hành lang cánh phải trở thành điểm yếu trọng yếu. Parker không giấu sự hoài nghi khi nhắc đến khả năng các phương án dự phòng như Mason Mount hay Joshua Zirkzee có thể khỏa lấp khoảng trống này: “Tôi thực sự không thể hình dung nổi họ sẽ chơi ra sao nếu đặt ai đó vào vị trí ấy.”
Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng, việc thiếu vắng cùng lúc hai cầu thủ tấn công chạy cánh khiến HLV Amorim đứng trước thách thức lớn. Man Utd buộc phải tìm ra giải pháp chiến thuật tạm thời, hoặc chấp nhận nguy cơ suy giảm sức mạnh đáng kể khi Mbeumo rời đội để thực hiện nghĩa vụ quốc gia.












