Chuyện Bayern Munich: Mượn tích xưa, Hùm xám “tự đấm” chính mình

18:54 Thứ ba 12/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong dân gian còn lưu truyền một giai thoại thú vị. Khi bị truy sát, Quan Vân Trường chạy tới bờ sông thì gặp một bà lão. Thấy ông dáng anh hùng, bà cụ bèn cất lời: “Này chàng trai, con hãy tự đánh vào mũi mình.”

Nghe vậy, Quan Công bèn dùng nắm đấm đấm mạnh vào mũi, khiến máu me giàn giụa trên mặt, nước da cũng vì thế mà nhuộm tràn sắc đỏ. Tiếp đó, ông nhanh tay cắt tóc dính quanh miệng, biến thành một đại trượng phu râu dài mặt đỏ đầy uy nghiêm, vì thế mà thoát chết.

Bayern Munich ngày hôm nay cũng thế, khi sự thất bại đang gần kề thì chỉ có sự thay đổi dù có tự làm tổn thương mình mới có thể thoát hiểm và bước tiếp trên con đường vinh quang của mình.

Bayern dưới thời Pep Guardiola là một phiên bản Barcelona' (Barcelona phẩy) vẫn là lối chơi tiki-taka huyền diệu và hai năm nay họ chưa bao giờ từ bỏ nó, dù thành công hay thất bại. Nhưng như mọi người vẫn biết một phiên bản phụ, một phiên bản “copy” thì làm sao mang được những nét đặc trưng và bản chất của phiên bản chính.

90 phút trên Camp Nou đã cho thấy điều đó. Dù thi đấu sòng phẳng với Barcelona nhưng Bayern Munich vẫn chịu thua ở những khoảnh khắc quyết định. Điều quan trọng ở đây là Bayern không thể nào dùng tiki-taka để đánh bại Barcelona. Lượt về, họ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu, có thể là không hoa mỹ nhưng hiệu quả, bóng dài thay thế chuyền ngắn, phòng ngự khu vực thay vì pressing một kèm một, hoặc có thể là chém đinh chặt sắt như Real hay Atletico Madrid đã làm để khắc chế Barcelona.

Một lần nữa tinh thần người Đức lại bị đặt dấu chấm hỏi. Liệu họ có làm được như đã từng làm trước Porto hay phải ngậm ngùi chia tay Champions League tại bán kết mùa thứ hai liên tiếp. Câu trả lời sẽ chỉ có sau 90 phút tại Alianz Arena. Song, tinh thần họ thể hiện sau thất bại trên đất Tây Ban Nha mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vào một cuộc lật đổ, một phép mầu như cái cách mà người Đức vẫn thường làm khi bị ép vào đường cùng.

“Bất cứ ai nghĩ Bayern đã bị loại đều có thể ngồi dự bị trong trận lượt về. Khoác lên mình chiếc áo đấu của Bayern không chỉ là tình yêu, mà còn là nghĩa vụ. Chúng tôi không cần những kẻ bi lụy. Điều chúng tôi cần vào lúc này là 11 chiến binh. Vì thế, nếu ai nghĩ Bayern đã hết cơ hội, thì anh ta nên làm giúp chúng tôi một việc là hãy ngồi trên ghế dự bị."

Thomas Muller đã thốt lên như thế khi nhìn thấy trong ánh mắt đồng đội sự buông xuôi trước kết quả tệ hại trước Barcelona. Đơn giản vì anh mang trong người dòng máu Đức, dòng máu mang chất thép qua bao thế hệ. Và nhắc tới người Đức người ta lại nhắc tới tinh thần vượt qua nghịch cảnh, cách họ đạp lên vai thất bại và bước tới thành công.

Từ cổ chí kim, bản chất của họ là thế và thất bại 3-0 cách đây một tuần chẳng là gì so với những gì họ trả từng trải qua trong quá khứ.

(Bạn đọc: Trần Đại)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục