Trong 5 năm HLV Lê Huỳnh Đức cầm quân, SHB.ĐN trải qua không ít dư vị chiến thắng lẫn thất bại. Cũng từ những gì đã trải nghiệm, đội bóng sông Hàn được đánh giá là tập thể giàu kinh nghiệm bậc nhất ở V-League.
Có lẽ cũng nhờ điều ấy, SHB.ĐN rất có duyên với những màn ngược dòng ở vòng cuối cùng của mùa giải. Ở mùa giải năm ngoái, SHB.ĐN bất ngờ từ vị trí thứ 3 leo lên ngôi vô địch ở lượt cuối cùng. Còn năm nay, SHB.ĐN cũng hạ gục đối thủ khó chịu Thanh Hóa để nhảy 2 bậc lên vị trí á quân mùa giải.
Cần nhắc lại trận đấu ấy, thầy trò Lê Huỳnh Đức chịu áp lực lớn hơn hẳn. Họ kém điểm số, tinh thần so với đội khách. Quan trọng là nhân lực, tinh thần cả đội bị bào mòn sau mùa giải trường chinh từ AFC Cup đến V-League. Nhưng vào thời điểm cần sự tập trung, SHB.ĐN vẫn đánh bại đội bóng xứ Thanh bằng những tình huống lóe sáng của Merlo và Mirolad.
![]() |
| Thất bại 1-4 trước V.NB của SHB.ĐN ở lượt đi V-League 2013 vẫn là nỗi ám ảnh với CĐV Đà Nẵng. Ảnh: VSI |
Cộng thêm việc SLNA bất ngờ ngã ngựa ở Biên Hòa, SHB.ĐN giành HCB cùng khoản tiền thưởng 2 tỷ từ VPF. Vẫn có những bất ổn trong lối chơi, nhân sự nhưng với những cá nhân xuất sắc, SHB.ĐN có thể xoay chuyển cục diện. Đội trưởng Minh Phương càng về cuối chơi càng sung với những pha ghi bàn, tạt bóng hoàn hảo.
Còn Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Quốc Anh không có thể lực tốt, song vẫn có những pha đi bóng, kiến thiết cho đồng đội vô cùng hữu ích. Kể cả Minh Tuấn đóng vai trò siêu dự bị cũng ấn tượng. Trận đấu tại xứ Nghệ, "Huỳnh Đức đệ nhị" có pha đánh đầu cân bằng tỷ số lạnh lùng, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc sau quá nhiều sức ép.
Trận chung kết Cúp QG với V.NB trên sân nhà vào ngày 5/9, có lẽ lỗ hổng duy nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự của Nguyên Sa. Do chấn thương, tuyển thủ này sẽ không kịp hồi phục. Song thời gian qua, Minh Tâm đang có sự trưởng thành, tự tin bên sự kèm cặp của đàn anh Minh Phương.
Đáng nói nhất là dù bị chấn thương ám ảnh, Merlo hay Mirolad vẫn có những thời khắc lóe sáng quý giá. Merlo mùa thứ 2 mất danh hiệu Vua phá lưới, song ở những trận cầu quan trọng, tiền đạo người Argentina vẫn là chính mình.
Chơi trận cầu cuối cùng trên sân nhà, lại có khí thế bừng bừng sau màn đoạt ngôi nhì ngoạn mục, thật khó tin nếu SHB.ĐN để mất Cúp vào tay V.NB. Nhưng CĐV Đà Nẵng cũng không quên trận thua ngược 1-4 khó tin của đội nhà ở sân Ninh Bình ở lượt đi mùa này.
Ai cũng biết V.NB cần danh hiệu ở Cúp QG, để tránh trường hợp bầu Trường chán nản rồi giải thể đội bóng. Song khán giả Đà thành không mong kịch bản tồi tệ ở lượt đi trên sân Ninh Bình tái diễn với đội bóng sông Hàn.















