Real Madrid đang trải qua những tháng ngày ảm đạm. Họ thi đấu không thành công ở giải trong nước lẫn Champions League. Cuối tuần qua, Real Madrid bị Athletic Bilbao đánh bại, qua đó để mất ngôi đầu bảng về tay Barcelona. Vài ngày sau, trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Los Blancos tiếp tục để thua Schalke với tỷ số 3-4 và chỉ có thể giành vé đi tiếp nhờ may mắn thắng 5-4 sau 2 lượt trận.
![]() |
HLV Ancelotti đang chịu nhiều sức ép |
Trước thành tích đáng thất vọng như vậy, không ít sự hoài nghi đã dành cho Carlo Ancelotti. Thậm chí, báo giới Tây Ban Nha còn râm ran tin đồn nhà cầm quân người Ý sẽ bị sa thải, qua đó nhường chỗ cho Zinedine Zidane, nếu Real Madrid không giành ít nhất một danh hiệu mùa này. Nhưng trong cuộc họp báo, chủ tịch Florentino Perez lại bày tỏ quan điểm khiến không ít NHM bất ngời.
"Dù cho chuyện gì xảy ra trong những tuần tiếp theo, Carlo Ancelotti vẫn là HLV của Real Madrid. Chúng tôi đang có HLV và những cầu thủ xuất sắc nhất phục vụ cho Real Madrid. Đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nhà cầm quân và các cầu thủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ giành 4 danh hiệu trong 1 năm, như những gì đạt được vào năm 2014, nếu không có Ancelotti và các cầu thủ. Vì vậy, họ là một phần trong lịch sử đội bóng.
![]() |
Chủ tịch Perez đảm bảo tương lai cho HLV Ancelotti |
Chúng tôi lên tiếng kêu gọi cộng đồng và người hâm mộ Real Madrid hãy ủng hộ cho HLV. Họ nên tự hào khi có một chiến lược gia giỏi. Chỉ như thế, HLV và cầu thủ sẽ đáp lại niềm tin của NHM bằng những gì tinh tuý nhất", chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid nói.
Theo phân tích của giới chuyên môn, việc tương lai của Ancelotti được đảm bảo là điều không quá khó hiểu. Hiện tại, Real Madrid đã giành quyền vào tứ kết Champions League, trong khi mọi chuyện vẫn chưa phải đã chấm hết tại giải quốc nội. Theo đó, sẽ là không công bằng và thiếu khôn ngoan nếu đưa ra quyết định nào bất lợi cho nhà cầm quân người Ý bởi điều này sẽ khiến CLB náo loạn. Vì vậy, phát biểu của chủ tịch Perez như liều thuốc trấn an cho không chỉ người hâm mộ, mà còn cả Ancelotti.