Hậu vệ Andreas Christensen của Barcelona đã không giấu được sự khó chịu khi liên tục phải đối mặt với những câu hỏi xoay quanh tình trạng thể lực của mình, đồng thời khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh trong suốt mùa giải năm nay.
Sau một mùa giải 2024-25 phần lớn phải ngồi ngoài vì chấn thương gân Achilles và các vấn đề về cơ, Christensen mới chỉ có 342 phút thi đấu sau 10 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalan mùa này. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, trung vệ người Đan Mạch đã không còn được ưu tiên và xếp sau những cái tên như Eric Garcia, Pau Cubarsi và Ronald Araujo.
Phát biểu trước truyền thông, cầu thủ 29 tuổi tỏ ra bực bội: "Trước mùa giải năm ngoái, hầu như không có câu hỏi nào về thể lực của tôi. Nhưng kể từ đó, chúng xuất hiện rất nhiều.
Bây giờ tôi đã trở lại thi đấu mà không bị chấn thương. Thực tế, ngoài những lần bị ốm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh cả mùa. Vì vậy, điều đó thật khó chịu, nhưng tôi phải chấp nhận".
Anh cũng cho biết mình không quá bận tâm đến những gì truyền thông viết: "Tôi không dùng mạng xã hội và gần như không bao giờ đọc tin tức ở Đan Mạch, may mắn là tôi không thấy chúng".
Tương lai của Christensen tại Camp Nou vẫn còn là một dấu hỏi. Khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng, anh thừa nhận Barcelona chưa có động thái nào.
Giám đốc thể thao Deco cũng cho biết câu lạc bộ sẽ đánh giá tình hình của Christensen từng bước một và sẽ có cuộc nói chuyện sau khi xem xét màn trình diễn của anh trong mùa giải này. Hiện tại, có khả năng Barcelona sẽ để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.














