![]() |
| Sức ép đang ngày càng đè nặng lên vai HLV Andre Villas-Boas |
Trận đấu giữa Chelsea và M.U vào đêm nay còn được chờ đợi hơn thế nữa bởi tính chất quan trọng của nó. Các ông Andre Villas-Boas và Alex Ferguson đều không hướng đến một kết quả hòa. Chỉ chiến thắng mới có thể giúp họ đạt được mục tiêu của mùa bóng. Với Chelsea là chiếc vé dự Champions League và với M.U là việc bảo vệ danh hiệu vô địch.
Khi các ông lớn gặp nhau thì việc dùng kết quả của các trận trước đó như một yếu tố để dự đoán thắng thua hoàn toàn là vô nghĩa. Chỉ khi hai đội đã ra sân thì người hâm mộ mới biết được đội nào đang có phong độ cao hơn, bởi trong các trận đấu như thế, yếu tố tâm lý sẽ mang một giá trị không nhỏ. Trong 2 trận gần nhất, Chelsea chỉ hòa với Norwich và Swansea còn M.U thắng cả Arsenal lẫn Stoke City nhưng không thể vì thế mà cho rằng “Quỷ đỏ” có cửa thắng cao hơn “The Blues”.Chelsea sẽ đối đầu với M.U trong tâm thế khác hẳn so với khi gặp các đội khác.
Thầy trò ông Villas-Boas không còn hy vọng đuổi kịp đối thủ nhưng vẫn sẽ chiến đấu hết sức mình vì niềm kiêu hãnh của một đội bóng luôn dẫn đầu Premier League. Sir Alex và các học trò sẽ chiến đấu cho mục tiêu cụ thể hơn: phải thắng để tiếp tục gây sức ép lên Man City. Wayne Rooney, Nani và Ashley Young đã bình phục chấn thương nên ông Ferguson sẽ có được đội hình mạnh hơn so với trận thắng Stoke City. Đó là điều rất cần thiết nếu muốn có được một kết quả như ý trên sân Stamford Bridge.
Vấn đề còn lại của ông Ferguson chỉ là sử dụng ai trong cầu môn. Ben Amos thành công trong việc bảo vệ mành lưới nhà ở trận gặp Stoke và anh tin rằng mình xứng đáng được Sir Alex cho thêm một cơ hội nữa. Thế nhưng, đây là trận đấu không dành cho việc thử nghiệm đội hình mà là trận chiến có ảnh hưởng lớn đến chức vô địch mùa này của M.U. Nếu ông Ferguson lại đưa David de Gea vào cầu môn thì đó cũng không phải là điều quá bất ngờ, dù xét đến phong độ của anh vào lúc này thì đó sẽ là một quyết định mạo hiểm.
Không còn hy vọng về chức vô địch nhưng không thể nói là Chelsea chẳng còn gì để mất trong trận này. Cái mất lớn nhất của họ sẽ là niềm kiêu hãnh còn với HLV Villas-Boas, ông sẽ mất lòng tin của người hâm mộ và của ông chủ Roman Abramovich. Không phải đến bây giờ ông Villas-Boas mới phải chịu sức ép vì thành thích của Chelsea không được như mong muốn của người hâm mộ, nhưng giờ đây sức ép này đã lên đến mức đáng báo động khi vừa có tin HLV Jose Mourinho muốn quay trở lại sân Stamford Bridge. Ông Villas-Boas phải tìm được chiến thắng trong trận này nếu không muốn số phận của mình rơi vào cảnh bấp bênh.












