Jackson không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea.
Chelsea vừa chính thức định đoạt tương lai của Nicolas Jackson, bất chấp việc tiền đạo người Senegal sẽ quay lại Stamford Bridge vào cuối mùa giải do không đủ điều kiện kích hoạt điều khoản mua đứt từ Bayern Munich. Bayern đã chi 14 triệu bảng để mượn Jackson mùa 2025/26 và có điều khoản mua đứt 56 triệu bảng nếu anh ra sân 40 trận. Tuy nhiên, với chỉ 15 lần xuất hiện và sắp tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), Jackson không thể đạt yêu cầu này. Chelsea xác nhận rõ lập trường: Jackson không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng và sẽ được bán vào mùa hè tới, đồng thời vẫn mong muốn đàm phán với Bayern để hoàn tất thỏa thuận với mức giá đã thống nhất ban đầu.
HLV Vincent Kompany của Bayern đánh giá cao đóng góp của Jackson, người đã ghi 5 bàn và là phương án dự phòng cho Harry Kane. Dù vậy, Chelsea đã chuẩn bị các phương án thay thế với việc ký hợp đồng Joao Pedro và Liam Delap. Trước đây, CLB từng cân nhắc giữ Jackson khi Delap chấn thương, nhưng cuối cùng vẫn để anh sang Đức. Jackson chia sẻ cảm xúc: “Tôi hạnh phúc khi được thi đấu cho một CLB lớn như Bayern, dù có chút tiếc nuối khi rời Chelsea, nơi tôi từng cùng đội giành Conference League và Club World Cup.”
Quyết định để Jackson ra đi từng gây tranh cãi. Bình luận viên Paul Merson nhận định đây là một thương vụ sai lầm, cho rằng Jackson tuy chưa phải tay săn bàn hàng đầu nhưng có tốc độ và lối chơi phù hợp để hỗ trợ những cái tên như Cole Palmer.
Dưới thời HLV Enzo Maresca, Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ, hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh và thi đấu ổn định ở Champions League. Trong khi tương lai của Jackson gần như đã được định đoạt, đội chủ sân Stamford Bridge đang chứng minh rằng họ đủ khả năng tiến xa mà không cần đến chân sút này.


















