Những tưởng với sự tự tin và tinh thần hưng phấn có được sau chuỗi 4 trận toàn thắng kể từ khi Di Matteo lên nắm quyền, Chelsea sẽ thể hiện được tốt nhất những gì mình có để trở lại mạch trận thắng qua đó đảm bảo một suất thứ 4 dự Champions League mùa tới. Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang” Chelsea đã nhanh chóng phải trở về với thực tại, để tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thậm chí nguy chơ bị đánh bật ra khỏi top 4 đã hiển hiện rõ rệt. Nếu như lấy trận thắng Napoli làm chuẩn mực để so sánh thì rõ ràng hai trận đấu sau đó gặp Man City và Tottenham, Chelsea đã thể hiện một hình ảnh quá khác, nhưng là khác theo hướng tiêu cực.
 |
| Chelsea đã không còn là chính mình ở 2 trận đấu đã qua |
Chelsea ở trận gặp Napoli là một Chelsea, mạnh mẽ, khát khao, tràn trề sinh lực và có sức hủy diệt lớn. Còn Chelsea ở trận gặp Man City, hay mới đây là Tottenham lại là một Chelsea yếu đuối, bế tắc và rất nhạt nhòa. Điểm khác biệt lớn nhất làm nên hai bộ mặt khác nhau của Chelsea chỉ trong vòng ít tuần chính là ở khả năng tấn công. Chelsea gặp Napoli tấn công hay bao nhiêu thì gặp Man City, Tottenham lại tệ bấy nhiêu. Đến làm khách trên sân Etihad, trong bối cảnh đang có sự tự tin lớn, các cầu thủ đang đạt phong độ cao (Torres, Drogba đã thông nòng), nhưng Chelsea đã bất ngờ lựa chọn một lối chơi “tử thù” suốt từ đầu chí cuối để đối chọi lại với Man xanh. Cả trận hiếm khi thấy Chelsea tổ chức một đợt tấn công nào ra hồn, mà chủ yếu họ chơi phòng ngự, phá bóng và trông chờ những tình huống cầu may. Nhiều người đã gọi Chelsea trên sân Etihad hồi giữa tuần trước là một Chelsea “nhút nhát” và họ đã phải trả giá bằng một trận thua.
Trở về Stamford Bridge để tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 4 là Tottenham, NHM hy vọng sẽ được chứng kiến một Chelsea khác, bùng nổ và mạnh mẽ hơn. Nhưng họ đã phải thất vọng. Nhiều người đã nói nếu như Chelsea cứ đá như vừa rồi trước người hàng xóm thì họ không xứng đáng để đi dự Champions League mùa sau. Đó là nhận xét hơi “phũ” nhưng nó phản ánh đúng thực tế bộ mặt đáng thất vọng của The Blues đã trình diễn. Dù mang tiếng là đội chủ nhà nhưng Chelsea đã để Tottenham lấn lướt, làm chủ cuộc chơi và chỉ có may mắn cộng tài năng của Petr Cech mới giúp họ tránh khỏi thất bại. Chelsea gặp Man City chơi tổng lực phòng thủ thì ở trận gặp Tottenham họ cũng bê nguyên “một chiếc xe bus” đặt trước khung thành. Tottenham tấn công ào ạt, tung ra tới hơn 20 cú sút về phía Cech. Chelsea chỉ thi thoảng dọa dẫm đối phương với 9 cú sút hú họa, may được 2 cú đi trúng khung thành.
 |
| Chelsea cho thấy họ không xứng đáng bằng đối thủ ở vị trí thứ 4 |
Chelsea không được phép mất điểm trước Tottenham, bởi họ còn kém đối thủ tới 5 điểm trên BXH, thế nhưng họ chẳng chứng tỏ được điều gì tích cực cho thấy họ có thể kiếm được 3 điểm trước đối thủ. Nếu xét về toàn cục trận đấu, cũng như tổng thể mùa giải này, Tottenham cho thấy họ xứng đáng hơn Chelsea để đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH. “Gà trống” đã thể hiện được bộ mặt ổn định hơn, đã chứng tỏ được khát khao mãnh liệt hơn và chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt quyến rũ hơn so với The Blues. Với Chelsea, việc họ hụt hơi và bị văng ra khỏi top 4 là hệ quả từ những sai lầm bắt nguồn từ triều đại của Villas Boas chứ không phải bây giờ mới bộc lộ. Đó vẫn là những vấn đề rất cũ nhưng chưa thể tìm ra bài toán khắc phục: thiếu 1 hậu vệ phải đẳng cấp, tuyến tiền vệ thừa công nhân thiếu nghệ sĩ, thiếu óc sáng tạo, Torres vẫn chỉ là nỗi thất vọng lớn, còn Drogba khó có thể đòi hỏi anh phải tỏa sáng liên tục.
Với những vấn đề như vậy, việc Chelsea vẫn đang là đại diện duy nhất của xứ sương mù tại đấu trường C1 có thể coi là thành công lớn nhất của họ. Còn ở đấu trường quốc nội, khoảng cách 5 điểm với Tottenham, khi mùa giải còn 8 vòng đấu nữa, xét trên lý thuyết vẫn hoàn toàn có thể san lấp. Nhưng quyền quyết định đã không còn nằm trong tay Chelsea nữa. Phía trước họ vẫn còn hai cường địch trước mắt là Arsenal và Liverpool. Nếu vẫn cứ chơi như ở hai trận đấu đã qua, Chelsea có lẽ nên đành hài lòng với một tấm vé dự Europa League. Thực tại đang rất khắc nghiệt với nửa xanh thành London. Di Matteo và các học trò có lẽ cần thêm nhiều hơn nữa phép màu để có thể về đích an toàn cuối mùa giải.
| Sau trận gặp Tottenham, HLV Di Matteo đã thừa nhận Chelsea rất khó để lọt vào top 4. “Mọi chuyện đang rất khó khăn. Chelsea đang ở vào thế bất lợi. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa nên chúng tôi sẽ chiến đấu trong từng trận một và mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra.” 5 trận đấu quan trọng của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải: 31/3 Aston Villa (sân khách) 9/4 Fulham (sân khách) 14/4 Newcastle (sân nhà) 21/4 Arsenal (sân khách) 6/5 Liverpool (sân nhà) | |
Duy Nguyễn |
00:00 30/11/-0001