Cái giá của sự xoay vòng
Giống như những trận đấu đã qua, HLV Jose Mourinho tiếp tục sử dụng chính sách xoay vòng với Juan Mata, John Obi Mikel thế chỗ cho Oscar, Lampard, và tân binh Samuel Eto'o thay Fernando Torres ở vị trí tiền đạo cắm. Chính những sự thay đổi này đã khiến Chelsea của Mourinho vận hành không được trơn tru và có phần bị lạc nhịp.
![]() |
| Chelsea hùng mạnh được sự dẫn dắt của Mourinho “tinh quái” sẽ thất bại trước Everton, tuy nhiên điều đó đã xảy ra. |
Trong những sự thay đổi trên, bên cạnh sự xuất hiện của Samuel Eto'o thì Juan Mata là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý nhất, nhưng một lần nữa thì tiền vệ này bị Mourinho thay ra ở đầu hiệp 2 vì chơi kém bùng nổ. Một sự thay đổi cho thấy Mourinho chưa bao giờ đặt niềm tin với “số 10” của Chelsea, và có lẽ sự hiện diện của Mata là do sức ép đến từ chủ tịch Abramovich.
Dẫu biết rằng, Mourinho có những sự thay đổi lớn bởi trước mắt Chelsea là cuộc đối đầu Basel ở lượt trận mở màn Champions League 2013/14. Nhưng không thể phủ nhận thất bại này chính là hậu quả của việc xoay tua không hợp lý của Mourinho, khi đối thủ là Everton với điểm tựa Goodison Park ẩn chứa nhiều rủi ro.
Gậy ông đập lưng ông, quá đau cho Mourinho!
Vốn dĩ, lối chơi phòng ngự chặt phản công là miếng đánh sở trường của Mourinho, nhưng Everton đã dùng chính ngón đòn này để hạ gục Chelsea, khi đội chủ sân Goodison Park đã chơi hiệu quả hơn “The Blues” rất nhiều với việc tận dụng cơ hội có được và phòng ngự kiên cố, trong một thế trận kém hẳn hơn đối thủ về mọi mặt.
Dù chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm nhưng Chelsea đã không biết cách cụ thể hóa cơ hội. Những Samuel Eto'o, Andre Schuerrle đã có khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Rõ ràng, HLV Martinez thắng trong cuộc đấu trí với Mourinho, khi cho Everton chơi một chiến thuật hợp lý và đầy kỉ luật kỉ luật trong phòng thủ.
Thất bại này thực sự là quá đau cho Jose Mourinho, một người luôn đặt sự hiệu quả lên hàng đầu. Tuy nhiên, Chelsea lại thua Everton về điều đó, khi không thể tận dụng cơ hội tốt bằng đối thủ, và bị hạ gục chỉ với một bàn thua. Mọi thứ cho thấy, Mourinho còn nhiều việc phải làm cho Chelsea, để có thể hoàn thiện đội bóng.














