
Morgan Gibbs-White liên tiếp bỏ lỡ cơ hội.
Trong chuyến hành quân đến sân nhà Nottingham Forest tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, mục tiêu của thầy trò HLV Enzo Maresca không gì khác ngoài ba điểm. Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra không hề suôn sẻ khi Maresca phải chỉ đạo trên khán đài (chấp hành án phạt thẻ đỏ) và đội hình xuất phát thiếu vắng ba gương mặt quan trọng là Cole Palmer, Enzo Fernandez và Moises Caicedo (ngồi dự bị).
Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chelsea chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, thế nhưng trong bối cảnh hàng công bế tắc, hàng phòng ngự The Blues lại mắc sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa khiến đội nhà trả giá đắt.
Từ phút 19 đến phút 21, Nottingham Forest được tặng đến hai cơ hội ngon ăn trước khung thành Chelsea. Đáng tiếc, ngôi sao chủ lực Morgan Gibbs-White đều bỏ lỡ cả hai.
Ở tình huống đầu tiên, tiền vệ Romeo Lavia để mất bóng một cách ngớ ngẩn ngay khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho Gibbs-White dứt điểm đưa bóng bay vọt xà ngang.
Đến pha bóng thứ hai, Gibbs-White tiếp tục tung cú sút vô lê nhưng bóng lại đi không chính xác. Bình luận về tình huống này trên sóng Sky Sports, nhà báo Patrick Rowe nhận định:
"Một sai lầm thứ ba từ Chelsea, một cơ hội thứ ba cho Forest và một lần bỏ lỡ nữa từ đội chủ nhà. Gibbs-White cố gắng sút vòng cung vào góc trên, nhưng bóng đi chệch mục tiêu. Tiền vệ người Anh thử một pha dứt điểm kiểu nhào lộn ngay sau đó nhưng bóng cũng đi xa khung thành."
Gibbs-White (25 tuổi), người từng ở rất gần Tottenham Hotspur vào mùa hè 2025 trước khi thương vụ đổ bể, từ lâu đã là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn tại Forest. Anh chơi ở vai trò tiền vệ công nhưng có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ở hàng tiền vệ, tạo ra sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu.
Việc Morgan Gibbs-White bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi trong vòng hai phút là điều vô cùng may mắn cho Chelsea, giúp The Blues thoát hiểm thần kỳ và có thời gian sắp xếp lại hàng phòng ngự đang chơi lúng túng.