Chelsea: "Máy chém" chờ Villas Boas!

03:47 Thứ hai 13/02/2012

Trận thua trước Everton có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của triều đại Villas Boas tại sân Stamford Bridge.

“Kiên nhẫn” là một từ rất hiếm khi được sử dụng dưới thời của Abramovich. Và có lẽ ngay từ lúc này chiến lược gia trẻ tuổi Villas Boas cũng đã hiểu “chiếc máy chém” từ ông chủ người Nga có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trận thua mới đây của Chelsea trước Everton là không thể bào chữa và Villas Boas đang tự làm xấu đi hình ảnh của các nhà cựu vô địch bằng một lối chơi bạc nhược, uể oải, thiếu sinh khí và thiếu bản sắc. Vẫn biết Everton từ trước đến nay luôn được coi là một đối thủ “kỵ giơ” với The Blues, thế nhưng chứng kiến cái cách mà Chelsea gục ngã như một đội bóng “tầm thường” khiến cho tất thảy những ai yêu mến đội bóng áo xanh phải cảm thấy thất vọng.

Có thể thấy kể từ khi đặt chân đến nước Anh những dấu ấn mà Villas Boas mang lại là rất mờ nhạt, nếu không muốn nói ông là kẻ đã “phá hoại” đội bóng. Hai nhiệm vụ quan trọng nhất dành cho Boas khi về tiếp quản Chelsea là đánh thức bản năng săn bàn của Torres và xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ ông đều đã thất bại thảm hại. Fernando Torres vẫn vật vờ như một chiếc bóng và xứng đáng là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Chelsea; còn sơ đồ chiến thuật 4-3-3 từng làm nên tên tuổi của Villas Boas ở Porto đã bị phá sản hoàn toàn. Hàng công của The Blues mới chỉ có được 44 bàn thắng, kém xa so với hai đội đầu bảng Man City, MU, thậm chí còn đứng dưới cả Tottenham hay Arsenal.

Boas đã không để lại nhiều dấu ấn khi về nắm quyền tại Chelsea

Không những không biến Chelsea trở thành một cỗ máy tấn công siêu hạng, Villas Boas còn bị xem là “tội đồ” biến hàng thủ The Blues trở thành một “nỗi nhục” nếu so với thời của Mourinho trước đây. Sau 25 trận, Cech và các đồng đội đã phải vào lưới nhặt bóng tới 31 lần, tệ nhất trong nhóm 5 đội dẫn đầu và chỉ hơn những đối thủ yếu kém khác là Swansea, Sunderland và ngang bằng với Fulham. Rõ ràng với một hàng phòng ngự trứ danh gồm những cái tên đình đám như của Chelsea, thành tích trên thật khó có thể chấp nhận. Villas Boas đang biến Chelsea thành đội bóng rất thiếu bản sắc, tấn công cũng kém mà phòng thủ cũng dở. Nó khác xa so với phiên bản của Chelsea thời Mourinho (phòng ngự chắc chắn) hay Hiddink, Ancelotti (tấn công hoa mỹ).

Bản lĩnh và ý chí thi đấu của Chelsea cũng đã không còn hiện hữu dưới thời Villas Boas. Trận hòa sau khi đã dẫn trước tới 3-0 trong trận đấu với Quỷ đỏ là một minh chứng. Ngoài ra còn có thể kể đến thành tích đối đầu cực kỳ tệ hại trong các lần chạm trán với những đối thủ lớn ở giải ngoại hạng. Từ đó có thể thấy Chelsea đã trở nên yếu đuối và bạc nhược thế nào. Có cảm tưởng Villas Boas đã không tạo ra được cái uy đủ lớn để các cầu thủ có thể nghe theo và thực hiện. Họ dường như đã biết trước chiến lược gia người Bồ sẽ bị sa thải và vì thế không còn đặt niềm tin vào ông. Điều đó lý giải vì sao các cầu thủ ra sân thi đấu mà thiếu hẳn đi sự nhiệt huyết, thiếu hẳn đi tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến. Chelsea giờ như một con thuyền không có người lái và nó đang trôi dần về nơi tận cùng của sự thất vọng.

Đấu trường cúp C1 chuẩn bị khởi tranh nhưng với những gì đã và đang diễn ra, sẽ không nhiều người tin Villas Boas sẽ còn tại vị để hiện thực hóa giấc mộng xưng bá trời Âu của Abramovich, bởi đơn giản ông không phải là người thích hợp để đảm nhận nhiệm vụ khó khăn này.

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục